SỚ TÁO QUÂN VINH HÀ
Lính:
Ngọc Hoàng giá lâm
Ngọc Hoàng:
Các khanh bình thân
Bớ này các táo
Giáo xứ Vinh Hà
Đã đến hăm ba
Sao giờ chưa tới
Muôn tâu Ngọc đế
Con là táo quân
Giáo xứ Vinh Hà
Tháng chạp hăm ba
Lấy “con tay ga”
Phóng nhanh dọt lẹ
Lên trình thượng đế
Mọi việc năm qua
Kính thưa ngọc hoàng
Tình hình Giáo xứ
Vinh Hà chúng con
Từ tết Giáp Ngọ
Đến năm Ất Mùi
Mọi việc liền liền
Tuy Cha xứ hiền
Cũng chẳng nghỉ tay
Trước, việc Mùa chay
Thì lo ngắm nguyện
Lại còn những chuyện
Tuần thánh đi đàng
Thánh giá trọng thể
Mần luôn một thể
Rồi đến tháng hoa
Rước kiệu lên tòa
Dâng hoa Đức Mẹ
Xin kể cặn kẽ
Không thêm bớt là
Cha xứ thật thà
Lại hay thích rước
Tiếp chuyện bổn mạng
Lễ Mẹ Lên Trời
Giáo xứ rạng ngời
Trăm hoa đua nở
Người người hớn hở
Hội thao giáo lý
Hai cha nhọc trí
Nhưng vẫn tươi cười
Rồi đến tháng mười
Là tháng Mân Côi
Cả Xứ đứng ngồi
Trước đài Đức Mẹ
Cùng nhau chia sẻ
Với Mẹ thương yêu
Mong được sớm chiều
Bình an yên ổn
Dù cho thiếu thốn
Cả Xứ tưng bừng
Tay bắt mặt mừng
Những ngày lễ lớn
Không mong gì hơn
Đến lễ Linh hồn
Cha xứ đã làm
Một bài văn tế
Thật là không dễ
Vì phải kể lể
Công đức dài dòng
Của bậc cha ông
Rồi Lễ Các Thánh
Tử đạo Việt Nam 3
Cha xứ lại làm
Văn tế tưởng niệm
Các bậc anh hùng
Xưa đã hi sinh
Đến lễ Giáng sinh
Thêm màn canh thức
Diễn nguyện nô nức
Là do Cha phó
Còn thêm một màn
Thánh ca trình diễn
Do các ca đoàn
Nhạc trưởng thầy Hoàng
Bẩm tấu Ngọc Hoàng
Các cha hay vọc
Các con mới nhọc
Bên ngoài lọc cọc
Trong lòng vẫn vui
Giờ con xin lui
Tới lúc trình tường
Của giới Gia trưởng
Khen cho thần táo
Giáo xứ Vinh Hà
Tâu rất thật thà
Nhưng mà còn thiếu
Ta nghe nói nhiều
Về các Dì Sơ
Thường vẫn hay rờ
Ở nơi Phòng thánh
Chưng hoa Bàn thánh
Đã lo tận tường
Đến lượt gia trưởng
Sớ táo quân 4
Gia Trưởng
Muôn tâu Ngọc đế
Đến lượt chúng con
Gia trưởng Vinh Hà
Cũng là cấp bự
Nay cùng về dự
Để đệ trình lên
Mọi điều tường tận
Mặc dù việc bận
Cũng gắng chu toàn
Mọi việc được giao
Ôi chao mệt quá
Xin cho thần nghỉ
Để lấy lại hơi
Để rồi trình tấu
Công tác năm qua
Mọi việc thường ngày
Cũng là trật tự
Những ngày lễ bự
Lại khoác áo vào
Màu đỏ hồng hào
Đồng phục gia trưởng
Đi lên đi xuống
Đôi khi luống cuống
Vì có những người
Đi lễ không vào
Lại thích gốc cây
Nói chuyện ồn ào
Khi đến mời vào
Tỏ ra bất mãn
Nhưng thần không nản
Vẫn đứng khoanh tay
Lòng dạ thẳng ngay
Trịnh trọng thưa chào 5
Cho đến khi nào
Đứng dậy đi vào
Thần mới thở phào
Ôi chao mệt quá
Công việc quá xá
Là phải trèo cao
Mỗi dịp lễ nào
Khi dựng cổng chào
Mở tủ lấy cờ
Khệ nệ cọc cao
Dựng sao cho hết
Mọi góc nhà thờ
Xanh đỏ tím vàng
Và hàng cờ phướn
Đôi khi phải rướn
Trèo nóc nhà thờ
Lắm lúc phải nhờ
Những chàng trai trẻ
Vì họ còn khỏe
Tay vịn tay ôm
Không sợ độ cao
Làm sao cho ổn
Hổn hển một hơi
Thần đã hết lời
Phục vụ vâng lời
Đó là tôn chỉ
Giờ cho thần nghỉ
Để lấy lại hơi
Bay về hạ giới
Hy vọng năm tới
Sẽ có nhiều lời
Để mà bẩm báo
Giờ thần xin cáo
Cám ơn gia trưởng 6
Biết phận mình tướng
Nên chẳng nạnh ai
Cực khổ hai vai
Gia trưởng nhận hết
Dù sắp đến tết
Mọi việc đầu tầu
Nào mời hiền mẫu
Táo Hiền Mẫu
Muôn tâu Ngọc đế
Thần là Hiền mẫu
Giáo xứ Vinh Hà
Ra mắt Ngọc hoàng
Thắm thoắt thời gian
Ngựa đi Dê tới
Trước thềm năm mới
Tháng chạp hăm ba
Thần hạ táo bà
Tuổi già lẩn thẩn
Kính cẩn về đây
Cưỡi cá cưỡi mây
Vào cầu đúng hẹn
Tánh thần e thẹn
Nhút nhát già nua
Chẳng dám phân bua
Cúi xin trình tấu
Hoạt động hiền mẫu
Vinh Hà năm qua
Thượng đế xí xóa
Những điều thiếu sót
Để thần thanh thót
Khen ngợi hát ca
Hiền mẫu nhà ta
Giáp Ngọ vừa qua 7/
Lệnh Cha chánh xứ
Mỗi tháng một lần
Thứ ba trung tuần
Ngày lo thu xếp
Heo gà chồng con
Tối học giáo lý
Tham gia sứ vụ
Cùng nhau nhắc nhủ
Đóng góp phần mình
Cầu nguyện hy sinh
Cũng là truyền giáo
Cứ chiều Chúa nhật
Mỗi tháng hai lần
Áo dài thướt tha
Lễ riêng phe ta
Năng đi đủ đầy
Cứ lo bù khú
Chẳng chịu ghi chú
Mất điểm thi đua
Đừng có phân bua
Hàng năm Mân Côi
Bổn mạng tháng Mười
Tổ chức tuyệt vời
Tâm tình chia sẻ
Tận hiến dâng mình
Giáo lý thi đua
Khá khen các bà
Hiền mẫu Vinh hà
Việc xứ việc nhà
Một vai hai gánh
Vẫn không lẫn tránh
Cố gắng chu toàn
Không còn gì bàn
Xin mời Giới Trẻ
Táo Giới Trẻ 8
Khải tấu ngọc đế
Con đang chơi dế
Cái No ki a
Có thằng chơi cha
Đá con ba cái
Biểu rằng lo mái
Không lo táo quân
Con vội xăn quần
Chạy vãi cả đái
Giới trẻ hăng hái
Mần rất nhiều việc
Nhưng mà đặc biệt
Là thích ham chơi
Mần thì khơi khơi
Nhưng mà ăn thật
Cha xứ lật đật
Giao cho trồng mì
Tưởng được ít tì
Hóa ra bạc triệu
Nên hứa lo liệu
Việc Xứ chỉnh tề
Vào các ngày lễ
Ông chánh đã giao
Giữ xe sát sao
Công tác hoàn thành
Âu là cũng đành
Đã mang lấy tiếng
Thanh niên làm biêng
Nhưng nỏ phải mô
Giới trẻ đã hô
Là mần bằng được
Cúi mong ơn phước
Ngọc Hoàng xét cho
9
Cần thì trẻ có
Khó có ông già
Giới trẻ Vinh hà
Nhớ phải theo thời
Đừng quá chơi bời
Có ngày hụt hơi
Xin mời con nít
Táo Thiếu nhi
Kính thưa Ngọc Hoàng
Thần là táo nhách
Phụ trách thiếu nhi
Tết đến năm ni
Vài điều thưa bẩm
Tết về kề cận
Cha xứ Vinh hà
Kêu gọi thiếu nhi
Thi đua nhiều thứ
Cái chuyện khó nứ
Là nhảy múa lân
Dù có trật chân
Cũng lo mà gắng
Vòng vòng ngoài nắng
Bán lịch đi rông
Nếu bán không xong
Thiếu tiền gây quỹ
Một điều tế nhị
Giáo lý thi đua
Phát phiếu để mua
Gian hàng ẩm thực
Một điều cần mách
Cha mẹ làm gương
Con cái theo đường
Thi đua tập thể 10
Siêng năng đi lễ
Đoàn thể hoạt đều
Không được lổng lêu
Nết na phép tắc
Anh chị phải nhắc
Hướng dẫn các em
Kinh hạt cho quen
Thuộc lòng giáo lý
Thần nói chưa hết
Nhưng đã kiệt hơi
Thần xin hết lời
Năm sau thưa tiếp
Khen Giới Thiếu nhi
Chu toàn bổn phận
Mọi việc đã nhận
Là làm đến nơi
Thiếu nhi tự hào
Giờ cho bãi trào
Bãi trào bãi trào
Chủi Trện