Tháng linh hồn
Nhớ lắm những người rất thiết thân
Giờ đây yên nghĩ dưới mộ phần
Âm – dương cách biệt xa lìa mãi
Thôi hết tơ vương chuyện thế trần
Sinh ký – tử quy ấy phận người
Quy luật đào thải của muôn đời
Tre già – măng mọc, thay nhau mọc
Làm sao có thể cãi mệnh trời?!
Cọp chết, còn lưu lại bộ da
Con người vô lẽ lại thua xa?
Ta để lại gì cho nhân thế?
Trung thực với lòng, tự vấn ta
Đêm về cô tịch bước lang thang
Mắt hoen dòng lệ – Bởi khói nhang?
Nhìn từng di ảnh sao buồn quá!
Tháng mười một về, viếng nghĩa trang.
Sơn Khê
BBT cảm ơn tác giả Sơn Khê đã tiếp tục gởi bài cho Trang Nhà Bình Giả – Quê Hương Yêu Dấu.
Chúc Anh và Gia đình an khang, hạnh phúc.
Thân mến!