Sáng tác Thơ

Tri ân – Tạc dạ

Tri ân

 

Cây đời cành lá xanh tươi

Ấy nhờ công sức của người bón chăm

Thầy cô như ánh trăng rằm

Soi cho tỏ lối xa xăm đường đời

Như thuyền chở đạo vượt khơi

Dẫu cho sóng vỗ mưa rơi vững chèo

Như là dòng suối trong veo

Tưới cho hoa cỏ hoan reo nảy mầm

Giọt mồ hôi chảy âm thầm

Giọt mồ hôi chảy âm thầm… mồ hôi

Tri ân đệ bút mấy lời

Tri ân đệ bút mấy lời… tri ân.

 Tạc dạ

 

Ngàn lời tạc dạ tri ân
Người nâng người đỡ bước chân vào đời
Người ươm hạt giống đâm chồi
Người thay con tạo chuyển dời càn khôn
Người vun xới mảnh tâm hồn
Người đi tải đạo vượt muôn thác ghềnh
Người san lấpnhững chông chênh
Người hoa tiêu giữa lênh đênh biển trời
Người soi đuốc sáng rạng ngời
Người gieo con chữ cho người thế nhân
Ngàn lời tạc dạ tri ân
Ngàn lời tạc dạ tri ân… ngàn lời.
Sơn Khê

Ban Biên Tập

https://binhgia.net BÌNH GIẢ - Quê Hương Yêu Dấu
Follow Me:

Trả lời