Bài viết khác

ƠN TRỜI – VƯỢT QUA BIỂN ĐỎ

   

   Cơn bão Tembin được cho là có sức tàn phá ghê gớm nhất trong lịch sử Việt Nam đã may mắn đi chệch qua không vào đất liền của Miền Nam nước ta. Mặc dầu nó đã đi  qua, ( một phen hú vía ) bây giờ đã trả lại sự bình yên nhưng thật khó quên lãng vì “ơn trời” đã can thiệp to lớn cho con dân Việt . Dân Israel xưa tới nay vẫn không bao giờ quên kỷ niệm việc đi qua giữa lòng biển đỏ khô ráo thế nào thì bản thân mình cũng thật khó quên ấn tượng được Chúa cứu thoát khỏi cơn bão này. Bỗng lòng cứ muốn cất lên lời ca ngợi “ Vinh danh Thiên Chúa trên trời, bình an dưới thế cho loài người Chúa thương” Lời Thánh Vịnh hay đọc hôm nao lại vang lên trong thâm sâu“Chúa cho làm chủ mọi công trình tay Chúa sáng tạo đặt muôn loài muôn sự dưới chân…”(TV8,4-7).

Chúa làm chủ công trình tay Chúa sáng tạo, thiên nhiên và muôn loài muôn vật phải bái phục Ngài. Chúa phán một lời thì băng giải tuyết tan…Các Môn đệ sợ hãi khi cuồng phong bão tố nổi lên Chúa Giêsu vẫn ngủ yên ở đàng lái nhưng khi thức dậy Ngài quát nạt, sóng gió phải nghe theo mà yên lặng như tờ (Mt 8.23-27).Cha xứ Vinh Châu đã bắt kinh cho giáo dân cầu nguyện đêm 24/4-12 là cầu cứu, là đánh thức Chúa dậy và Chúa đã quát nạt cơn bão Tembin nó buộc phải đi chệch ra ngoài biển đông “ Chúa làm chủ công trình tay Chúa  sáng tạo” .

Hỡi tôi tớ CHÚA, hãy dâng lời ca ngợi,
nào ca ngợi danh thánh CHÚA đi !

Chúc tụng danh thánh CHÚA,
tự giờ đây cho đến mãi muôn đời !

Ca ngợi danh thánh CHÚA,
từ rạng đông tới lúc chiều tà !

CHÚA siêu việt trên hết mọi dân,
vinh quang Người vượt xa trời cao thẳm.

Ai sánh tày THƯỢNG ĐẾ Chúa ta, Đấng ngự chốn cao vời,

cúi xuống để nhìn xem bầu trời trái đất ?

Kẻ mọn hèn, Chúa kéo ra khỏi nơi cát bụi,
ai nghèo túng, Người cất nhắc từ đống phân tro,

đặt ngồi chung với hàng quyền quý, hàng quyền quý dân Người.

Người làm cho đàn bà son sẻ
thành mẹ đông con, vui cửa vui nhà.

(TV 113)

Piter

Follow Me:

Trả lời