Ai về Bình giả mà xem
Bình giả ngày nay như thành phố mới
Không còn cảnh lầy lội bùn dơ
Không còn ổ voi trên đường đá
Ai về Bình giả mà xem
Bình giả ngày nay như thành phố mới
Không còn cảnh lầy lội bùn dơ
Không còn ổ voi trên đường đá
Ai về Bình giả mà xem
Nhà cửa khang trang sạch đẹp
Đón khách về thăm quê hương
Đón người về thăm xứ sở
Ai về Bình giả mà xem
Chiều chiều chuông nhà thờ đổ
Như tha thiết mời gọi đến khấn cầu
Như tìm về cõi vĩnh hằng
Ai về Bình giã mà xem
Tà áo trằng lại còn vẫy gọi
Nét đẹp ngây thơ vẫn còn đó
Áo trắng ngày nào vẫn còn đây
Ai về Bình giả mà xem
Cho dù cơm gạo có vơi đi
Tình làng nghĩa xóm vẫn còn đầy
Nhất là khi gian nan vất vả
Ai về Bình giả mà xem
Tết đến nhà nhà đều mở cửa
Dù không còn tiếng pháo nổ
Tiếng cười em bé vẫn ngây thơ
Thương lắm Bình giả quê tôi,
Dù đi đâu xa vẫn nhớ
Mong ngày về quê an bình
Bình giả ơi! Bình giả ơi!