Thơ

CƠN MƯA THU THÁNG MƯỜI

Những giọt buồn rơi trên ngón tay gầy

Vỡ tan trên bậu cửa

Cơn mưa thu tháng mười

Làm lá vàng sũng ướt

Người đàn bà ngồi lặng lẽ

Hứng những giọt buồn rơi trên tay

Khóe mắt cay cay

Di ảnh người chồng tử tội

Lung linh nến sáng

Nghi ngút khói nhang

Choàng lên mảnh đời tủi cực

Mảnh khăn sô vô tình

Quấn chặt quá khứ vào tương lai

Nhìn đàn con thơ dại

Nuốt trái đắng vào trong

Đạp gai đứng dậy

Giữa cơn mưa thu tháng mười

Nhạt nhòa, rét buốt côi cút giữa tình thương

 

HOA THẠCH THẢO


Ban Biên Tập

https://binhgia.net BÌNH GIẢ - Quê Hương Yêu Dấu
Follow Me:

Trả lời