Bài Vở Cũ Thiếu nhi

CunConHocThanhNgu 6 CunCon



Cún Con Học Thành Ngữ 6

Thành ngữ 6: Có thực mới vực được đạo

Trong các thành ngữ con đã học thì thành ngữ nầy về từ ngữ, nghĩa đen là dễ hiểu nhất.

Con mẹ càng ngày cang giỏi ta ơi. Con thử phân tích từ ngữ và nói cho mẹ nghe nghĩa đen đi coi có chắc chắn đúng không?

–       “Thực” là sự thực, sự thật; còn “đạo” là đạo mình đó, đạo Công Giáo, đạo Tin Lành… đó. Nếu không có sự thật hiển nhiêu là Chúa Giêsu đã xuống thế làm người, đi giảng đạo, chịu chết để cứu chuộc nhân loại rồi sống lại lên trời ngự bên hữu Thiên Chúa Cha… thì là sao có đạo Công Giáo được phải không mẹ?

–       Ô! Con gái của mẹ lý luận hay quá nhưng lại không đúng một chút nào hết! Cũng không trách gì con, lúc con nhỏ mẹ cũng hiểu giống y như con vậy đó.

Có người còn hiểu: “thực” là vật chất, “đạo” là cái gì đó nói về tâm linh => Các nhu cầu của đời sống vật chất được đáp ứng đủ thì con người ta mới hướng tới đời sống tâm linh được.

Để hiểu được thành ngữ nầy, có hai từ chúng ta cần phải hiểu trước tiên đó là “thực” và “đạo”. “Thực” là động từ ăn; còn “đạo” là danh từ “đường lối, nguyên tắc, nhân cách”. Suy ra:

–       Nghĩa đen: có ăn mới vực được đường lối, nguyên tắc, nhân cách của con người.

–       Nghĩa bong: có ăn no đủ người ta mới dễ dàng giữ được nhân cách, đạo đức, sống đời từ nhân bác ái. Có thực lực, có học thức, có tri thức thì mới có thể làm đươc việc nầy việc kia. Có tiền, có vốn thì mới có thể làm ăn buôn bán…

Kỳ tới: Mẹ tròn con vuông

Cún Con

Các thành ngữ đã đăng

Kỳ 1: Con ông cháu cha
Kỳ 2: Ăn vóc học hay
Kỳ 3: Dùi đục chấm mắm cáy
Kỳ 4: Vắng chủ nhà gà mọc đuôi tôm
Kỳ 5: Nghèo rớt mồng tơi
Kỳ 7: Mẹ tròn con vuông

Ban Biên Tập

https://binhgia.net BÌNH GIẢ - Quê Hương Yêu Dấu
Follow Me:

Trả lời