Nhớ Mẹ
(Tháng linh hồn mang bao nỗi bâng khuâng,
nhớ về nghĩa trang bên nấm mồ lạnh lẽo)
Tâm hồn con mỏi mòn nhớ về mẹ
Lời kinh đêm xin gởi nỗi tâm tư
Nơi tha hương niềm nhớ lỗi câu thề
Bên hương khói nơi nấm mồ lạnh lẽo
Tháng linh hồn con lấy gì báo hiếu
Nước trong nguồn chảy từ suối thái sơn
Biển mênh mông tình mẹ ngập nỗi niềm
Con uống mãi mà lòng còn khao khát
Nấm mộ buồn nơi nghĩa trang lặng lẽ
Hương khói nào sưởi ấm mảnh cô đơn
Những đứa con lưu lạc khắp tứ phương
Xin gởi mẹ những nỗi niềm trăn trở
Cuộc đời con thăng trầm bao dâu bể
Lòng hiếu trung tan vỡ những cung sầu
Mang nỗi niềm sầu muộn gởi về đâu
Xin dâng mẹ những nỗi đau thầm kín
Tháng linh hồn những cành hoa ngọn nến
Con thắp lên để chiêm ngắm một mình
Nến lung linh hình bóng mẹ linh thiêng
Lời kinh nguyện bên tội đời hiếu thảo
Nấm mộ mẹ bên cành hoa cỏ dại
Mọc vô tình như nhắn gởi lời riêng
Con nghe như tiếng nói của mẹ hiền
Đang nức nở lời thương nơi thanh vắng
Con ở đây lắng nghe lời im lặng
Của tâm hồn nặng trĩu nỗi bâng khuâng
Nợ trần đời vay trả vẫn chưa xong
Mang hệ lụy khi đêm về dang dở
Bến hoàng hôn đang chờ từng nhịp thở
Bóng nương chiều vàng vọt bước vào đêm
Giấc chiêm bao êm ái đã hao mòn
Còn thức dậy để về thăm mộ mẹ !
Bên ngôi mộ mẹ còn ai thỏ thẻ
Tiếng muôn trùng có chia sẻ niềm vui
Con cái mẹ mỗi đứa ở một nơi
Đang lê những bước chân đời mệt mỏi
Xin mẹ thương thứ tha bao tội lỗi
Cho hồn con được yên giấc bình an
Kiếp trần gian mang bao cảnh cơ hàn
Chỉ còn lại chút tình thương nỗi nhớ..!!
T2