Viết thư Cho Chúa Hài Đồng

Thư gởi Chúa Hài Đồng (Bùi Thị Quỳnh Nhi)

Lạy Thiên Chúa kính yêu của lòng con. Ngày hôm nay, con cầm bút trong tay để viết thư cho Chúa đây.

Chúa ơi Chúa có buồn con không vì con đã không biết vâng lời cha mẹ mà lại còn lười biếng trong công việc. Nếu con là người có lỗi thì xin Chúa hãy tha thứ cho con Chúa nha. Chúa ơi con biết con đã phạm tội nhiều nhưng con không biết làm gì để tạ tội, nhưng con chỉ biết siêng năng đi lễ, xưng tội và cầu nguyện cới ước mong Chúa tha tội cho con.

Xin Chúa hãy cho con biết vâng lời, siêng năng làm việc và cầu nguyện. Xin Chua chuyển cầu cho cha mẹ, anh chị em được mạng khoẻ, học thật giỏi, ngoan ngoãn  nha Chúa.

Chúa ơi, bây giờ con cũng không biết nói gì hơn cho Chúa cả. Con chỉ biết cảm tạ Chúa và luôn luôn trông cậy và tin yêu Chúa mà thôi. Chúa ơi, con dừng bút đây, khi nào có dịp con sẽ tâm sự cùng Chúa. Cám ơn Chúa.

Con của Chúa.

Bùi Thị Quỳnh Nhi.

Lớp 5, Lớn Lên Trong Chúa Thánh Thần.

Giáo xứ Vinh hà.

Ban Biên Tập

https://binhgia.net BÌNH GIẢ - Quê Hương Yêu Dấu
Follow Me:

Trả lời