Viết thư Cho Chúa Hài Đồng

Thư gởi Chúa Hài Đồng (Nguyễn Hoàng Ngọc Điệp)

Chúa Hài Đồng kính yêu !

Đây là lần thứ 11 Con đón mừng sinh nhật Chúa. Sinh nhật mình tới chắc Chúa cũng vui và háo hức lắm đúng không ? Con cũng rất vui khi hân hoan đón mừng Giáng Sinh ( sinh nhật Chúa ) như những thiên sứ, mục đồng năm xưa. Con học giáo lí, nghe các chị giáo lí viên nói rằng: “Trong đêm thâu, giữa cánh đồng hoang vu, Đấng Cứu Tinh đã ra đời trong máng cỏ, xung quanh chẳng có chăn, gối mà chỉ có đống rơm để ủ ấm cho Ngài.” Thật là kì lạ, Chúa ra đời trong một hoàn cảnh thật là khổ sở. Trong khi đó, chúng con rất sung sướng, ra đời trong niền vui của mọi người, lại còn mặc áo ấm, cuộn mình trong chăn bông. Nhưng không vì vậy mà Chúa ghét mọi người, ngược lại Chúa đã chết vì nhân loại. Hồi xưa, vì không ai biết Chúa nên họ đã vô tình vướng vào vết bùn nhơ, nhưng con tin rằng Chúa sẽ tha thứ cho họ. Đúng không Chúa ?

Nghĩ đi nghĩ lại, con chẳng có quà để tặng Chúa nhưng con hứa sẽ siêng năng đi lễ, vâng lời cha mẹ và làm một người tốt.

Con của Chúa

Nguyễn Hoàng Ngọc Điệp

Lớp 5 –  Khối Đến bàn tiệc thánh

Ban Biên Tập

https://binhgia.net BÌNH GIẢ - Quê Hương Yêu Dấu
Follow Me:

Trả lời