Viết thư Cho Chúa Hài Đồng

Thư gởi Chúa Hài Đồng (Hoàng Thị Mỹ Uyên)

Kính gửi: Chúa Giê su hài đồng

Chúa ơi, đây là lần đầu tiên con cầm bút viết thư cho Ngài. Con rất hân hạnh được viết thư cho Chúa. Chúa ơi, con rất buồn vì trong thời gian qua con không xứng đáng là con của Ngài. Nhưng Chúa ơi, Chúa đừng buồn nữa, từ bây giờ con sẽ cố gắng làm tròn bổn phận của con.Con sẽ ngoan ngoãn hơn, hiếu thảo hơn, con sẽ chơi tốt với bạn bè, sống tốt hơn với mọi người. Không những vậy con còn học giỏi hơn nữa.Chúa ơi, con co một ước mơ từ nhỏ giờ. Khi nào đọc kinh con cũng cầu nguyện ước mơ đó la ba mẹ con, anh chị con sẽ không bao giờ rời xa con, gia đinh con sẽ hạnh phúc hơn. Chúa ơi, tuy ràng thời gian rất ngắn, nhưng Chúa ơi lấn sau cũng giờ phút này con sẽ viết thư cho Chúa, con sẽ tâm sự với Chúa nhiều hơn.

Con của ngài

Hoàng Thị Mỹ Uyên

Lớp 5 Khối lớn lên trong Chúa Thánh Thần

Ban Biên Tập

https://binhgia.net BÌNH GIẢ - Quê Hương Yêu Dấu
Follow Me:

Trả lời