Viết thư Cho Chúa Hài Đồng

Thư gửi Chúa hài đồng (Nguyễn Thị Thuỳ Duyên)

Thư gửi Chúa hài đồng

Chúa hài đồng ơi, hôm nay thiếu nhi giáo xứ chúng con cùng nhau viết thư cho Chúa. Vì thế con cũng đang viết những dòng chữ này gửi cho Chúa đây.

Chúa ơi, con xin Chúa cho ông bà nội con được mạnh khoẻ, luôn vui vẽ trong tuổi già du cuộc sóng còn khó khăn. Còn ông ngoại thường xuyên bi ho,sức khoẻ lại yếu nên con xin Chúa cho ông ngoại con được khỏi bệnh va phục hồi sức khoẻ. Bà ngoại con đang còn rất vất vả ví gia cảnh khó khăn bởi đó Chúa hãy cho bà con được nhiều sức khoẻ để giúp gia đình vượt qua khó khăn. Bố mẹ con cũng không khá giả buôn bán ngày đêm để lo cho co một mái nhà và hai chị em con được yên tâmđũ điều kiện đi học. Hai chị em con còn nhỏ chưa giúp được gì cho ba mẹ nên xin Chúa soi sáng hướng dẫn để chúng con luôn chăm ngoanhoc5 hành cho giỏi, biết giúp đơ ba mẹ những công việc nhỏ. Nơi chúng con ở cũng xa nhà thờ lắm, nhiều hôm vì trời mưa, vì bận công việc nên ba mẹ không đưa con đên nhà thờ được nên xin Chúa cho con mau lớn lên để được đi lễ và có thể đưa em con đi cùng.

Thôi ba mẹ con gọi con đi ngủ rồi con dừng bút đây. Con chúc Chúa ngu ngon.

Con của Chúa.

Nguyễn Thị Thuỳ Duyên

Lớp 5 Khối đén bàn tiệc thánh

Ban Biên Tập

https://binhgia.net BÌNH GIẢ - Quê Hương Yêu Dấu
Follow Me:

Trả lời