Đã bao lần tim rướm máu vì anh
Tâm vô tình làm héo hắt tuổi xanh
Anh nhiều lần khiến lòng em tê tái.
Trong vô thức đã bao lần vụng dại
Mang nỗi buồn đen phủ kín đời em
Trong âm thầm thổn thức giữa bóng đêm
Em tủi nghẹn rơi bao dòng lệ nóng.
Hỡi em yêu – người bạn tình bé bỏng
Xin ngàn lần tạ lỗi gửi đến em
Đừng dỗi hờn , đừng buồn giận gì thêm
Vì phiền muộn sẽ làm phai hương sắc.
Hạnh phúc thật không chỉ là khoảng khắc
Tình yêu mình sẽ mãi mãi bền lâu
Khi bên nhau ta chung sức nguyện cầu
Xin Thiên Chúa thứ tha và chúc phúc.
Cho tình yêu ta đong đầy hạnh phúc
Gia đình mình là mái ấm yêu thương
Để mắt em phai sương khói sầu vương
Và hồn em ngập tràn trong ân phúc.
Hoàng Hương
Cali. Christmas 2006