Bài Vở Cũ Thơ Văn Nghệ

VanNghe Tho MauTu 34

Binh Gia – Que Huong Yeu Dau :

Văn Nghệ – Thơ

Sắp Xếp Bài Theo : Ngày Tháng | Tác Giả | Mẫu Chữ Cái

Sớ Táo Quân Xuân Mậu Tý 2008 (Tổng Chân) – Văn Nghệ / Thơ – 26/01/2008
Muôn tâu Ngọc Hoàng
Táo quân nhà Việt
Cung bái muôn tâu
Táo về trời chầu

Sợi Trăm Năm (Trầm Thiên Thu) – Văn Nghệ / Thơ – 20/06/2009
Mắt em dẫu thoáng vô tình
Mà anh vẫn thấy mông mênh nồng nàn
Chiều nay phố vắng hồng hoang
Phúc âm chợt sáng rộn ràng chờ mong

Sự Trống Vắng Của Tâm Hồn (Sungnamsam) – Văn Nghệ / Thơ – 17/04/2007
Có những lúc tôi lang thang như
người không nhà không cửa, chỉ vì
tôi nghĩ rằng thà tôi là người
không nhà không cửa thì có lẽ …

Sinh Nhật Mùa Xuân (Quốc Tuấn) – Văn Nghệ / Thơ – 01/03/2008
Mẹ ru em bằng lời ru buổi sáng
Có con chim vỗ giấc bên hiên nhà
Sông quê êm đềm trôi chảy thiết tha
Đem phù sa cho đồng làng tươi tốt

Ta muốn về thăm (Hồ Văn Lành) – Văn Nghệ / Thơ – 31/01/2010
Ta muốn về thăm lại Ngãi Giao
Để nghe em hát khúc ca dao
Để nghe em nhắc ngày xưa ấy
Ấm áp tình thương nhớ dạt dào!

Ta Sẽ Về Thăm (Ken Phạm) – Văn Nghệ / Thơ – 27/08/2005
Ta sẽ về thăm lại quê xưa
Có mái nhà tranh phủ bóng dừa

Tan (Nguyễn Ngọc Sáng) – Văn Nghệ / Thơ – 06/04/2006
Rượu nồng đã uống là say
Tình nồng đã vướng là cay đắng lòng

Tan – Theo Em – Duyên Gì – Đợi Phà (Nguyễn Ngọc Sáng) – Văn Nghệ / Thơ – 04/08/2006
Lục bình xanh êm trôi
Hậu giang đục nước bồi

Tay Trắng (Trăng Mười Sáu) – Văn Nghệ / Thơ – 28/07/2008
Ngửa bàn tay
Ngón tay gầy
Bàn tay nhỏ
Còn gì đây?

Tà Áo Thì Thầm (sungnamsam) – Văn Nghệ / Thơ – 22/08/2008
Phảng phất chút hương nồng theo gió
cuốn tà áo bay bay như vỗ
về em gái nhỏ tự thuở nào
vẫn dịu dàng trong tà áo trắng

Trang : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52

Ban Biên Tập

https://binhgia.net BÌNH GIẢ - Quê Hương Yêu Dấu
Follow Me:

Trả lời