Bác Ái Bài Vở Cũ Công Tác Xã Hội Tin Tức

Thư Kêu Gọi Từ Calgary, Canada (v/v Bão Katrina)

Lời Kêu Gọi Giúp Đỡ

Nạn Nhân ĐHBG New Orleans Từ Canada

Kính thưa qúy bà con Bình Giả hiện
cư ngụ tại Canada,

Tôi tên là Đặng Viết Tính, một
thành viên của Đồng Hương Bình Giả, có lời muốn thưa với quý Ông Bà, Anh Chị Em
và Bạn Bè.

Không ai không biết những tai họa
vừa xảy ra tại Louissiana, Alabama và Misissipi. Đặc biệt có nhiều bà con Bình
Giả sống tại New Orleans, nơi bị thiệt hại nặng nề bởi cơn bão Katrina. Bà con
ĐHBG đã chạy nạn về Houston và những thành phố lân cận để lánh nạn, nay họ cần
sự giúp đỡ vật chất cũng như tinh thần. Họ đã mất tất cả: nhà cửa, xe cộ, việc
làm và ngay cả người thân.

Tại Houston, cộng đồng Bình Giả đã
tự túc đứng ra để lo nơi ở và ăn uống cho quý nạn nhân ĐHBG đến từ New Orlean.
Lại thêm một lần di cư nữa! Bao lâu họ có thể trở nơi chốn cũ, hoặc chẳng bao
giờ….

Kính thưa quý bà con, trong tâm
tình giữa người đồng hương với nhau, không vì chính trị, không vì cá nhân, nhưng
lòng quảng đại, lòng bác aí và yêu thương, xin mọi người mở rộng bàn tay ân tình
để hướng về những ĐHBG New Orlean đang lây lất tại Houston hoặc thành phố nào
đó.

Xin gửi chi phiếu về ông thủ quỹ
Hội ĐHBG Houston:


Ngô Văn Hùng
7510 Shiner Lane
Houston, TX 77072

Cứ tưởng tượng nơi mình đang sống
là một biển nước mênh mông, nhà cửa bị chìm ngập trong biển nước, những gì dành
dụm trong những tháng ngày nay đã trôi theo giòng nước…Bạn và tôi sẽ nghĩ gì!
Tâm trạng lo âu, chán nản tới mức độ nào? Chúng ta hãy cầu nguyện cho họ, xin
Chúa Mẹ an ủi và thêm sức cho mỗi người, để họ vượt qua cảnh khốn khó này.

Đặng
Viết Tính

Ban Biên Tập

https://binhgia.net BÌNH GIẢ - Quê Hương Yêu Dấu
Follow Me:

Trả lời