Bài viết khác

Thương Mẹ !

Gom thương nhớ gởi về bên tình Mẹ

Bến tha hương gối mộng tháng năm qua

Mảnh thương như mây gió nhạt nhòa

Mừng lễ Mẹ bao nỗi niềm viễn xứ.

Đã bao năm trên con đường lữ thứ

Chiếc lá vàng tàn úa giữa mùa đông

Lòng bâng khuâng nhớ thương mẹ vô cùng

Như chiếc lá chiều vàng trên bến vắng.

Hình ảnh này chưa có thuộc tính alt; tên tệp của nó là tinh-cam-cha-me-2.jpg

Ngập ngừng đi bên đôi chân khập khểnh

Giữa cuộc đời mỏi bước với thời gian

Những ước mơ đang níu kéo tâm hồn

Mong hoa lá trổ thêm nhiều trái ngọt.

Ai có nghe những lời ru của gió

Giọng ru buồn rơi trên má con thơ

Tóc bạc phơ Mẹ đang đứng mong chờ

Rồi chìm xuống nơi bến bờ lặng lẽ.

Mẹ chờ mong đàn chim bay về tổ

Cánh rã rời trên bão tố mùa đông

Ngày trôi qua đêm tối đã đến gần

Ru giấc ngủ ngập ngừng trong đêm tối

Thời gian ơi xin đừng trôi qua vội

Để thời gian còn lại chút chờ mong

Nơi tha hương với bao nỗi thăng trầm

Thuyền viễn xứ bồng bềnh nơi bến đậu.

Đỉnh bình yên trên con đường mệt mỏi

Lối đi về bóng tối đã lên ngôi

Ánh sáng xa xôi vắng bóng mặt trời

Ngày đã chết đêm cười lời mai mỉa…

T2.

Follow Me:

Trả lời