hánh lễ tạ ơn của Cha Tôma Nguyễn Xuân Bắc tại giáp xứ Thủ Lựu, lúc 9 giờ, ngày 29. 8. 2017
Chịu lãnh tác vụ linh mục ngày 24. 8. 2017
Làm Thầy giúp xứ Vinh Trung từ: (2015 – 2017)
Câu tâm niệm cuộc đời linh mục: “Phúc cho ai không thấy mà tin” (Gioan 20,29)
Song thân là: Ông Giuse Nguyễn Xuân Bang và bà Têrêsa Đặng Thị Hợi, giáo xứ Thủ Lựu, hạt Bà Rịa, giáo phận Bà Rịa
Phúc ai không thấy mà tin
Đó là khát vọng khấn xin đến cùng
Điều mà nhìn thấy lặp trùng
Còn chi đẳng cấp lòng trung tin vào
Hôm nay Giáo Hội đón chào
Một Tông đồ Chúa hiến trao đời mình
Hầu nên đồng dạng đồng hình
Cùng Đức Ki-tô quên mình vì yêu
Xin cho Tân Chức sớm chiều
Năng vui chuyển tải giáo điều Chúa mong
Với tâm tình biết ơn của người con trong giáo xứ Vinh Trung đối với Cha Tân Khoa đã giúp xứ chúng con hai năm qua thật sự không ít vất vả.
Trải qua một hành trình dài tu luyện trong đời dâng hiến, nay Cha trở nên hương thơm trái ngọt của Thiên Chúa và chính thời khắc dâng lời tạ ơn cách đặc biệt này vì muôn vàn hồng ân Chúa đổ đầy trên Cha
Con xin được kính chúc Cha luôn thật dồi dào ơn Chúa ban hầu mang lại thiện ích cứu rỗi cho các lnh hồn
Con xin kính chúc ông bà Cố luôn giữ mãi niềm vui thánh hiến với Cha Tôma, là tặng phẩm đẹp được Thiên Chúa tuyển chọn nơi gia đình. Nguyện xin Chúa nâng đỡ cuộc sống của Hai Cố được an vui trường thọ và nhất là làm nguồn động lực giúp cho Tân Chức luôn chu toàn trách vụ mà Thiên Chúa đã trao phó
Sỹ Hành đưa tin