Bác Ái

BAN BÁC ÁI GIÁO XỨ VINH CHÂU – LỜI CẢM TẠ TRI ÂN

Đến từ Ban Bác Aí Giáo xứ Vinh Châu, Giáo Phận Bà Rịa v/v giúp đỡ Chị Têrêxa Đinh Thị Thiên Hương (Mổ Tim)
Ban Bác Aí giáo xứ xin được thay lời cho Ông Bà Đinh Danh Điều, Chị Đinh Thị Thiên Hương và các con các cháu, để dâng lời tạ ơn hồng ân Thiên Chúa đã thương đến gia đình Chị, xin gởi lời cám ơn đến Quý cha và cộng đoàn Dân Chúa giáo xứ Vinh Châu đã hiệp dâng lời cầu nguyện, tri ân đến Quý ông bà, anh chị em trong nước và hải ngoại, đáp lại lời mời gọi từ Ban Bác Aí đã quảng đại rộng tay giúp đỡ Chị Thiên Hương có thêm niềm tin và nghị lực, để có thể vượt qua căn bệnh hiểm nghèo.
Đôi dòng cảm xúc từ nơi người góa phụ yếu đuối trước tình yêu bao la của Thiên Chúa. Chị được sinh ra – và lớn lên trong vòng tay ấm áp đầy yêu thương che chở của Ông Bà Đinh Danh Điều. Với tên gọi Thiên Hương, mà Ông Bà đã đặt cho cô gái bé bỏng đáng thương ngày nào, mỗi khi nhắc đến hai chữ Thiên Hương, có điều gì thật cao quý luôn mãi khắc ghi từ trong tâm khảm của hai Ông Bà.
Rồi thời gian dần trôi theo năm tháng, khi được tin Thiên Hương bị bệnh tim rất nặng, hai ông bà cảm thấy héo úa và đau xót. Tuổi đã xế chiều, sức gần cạn kiệt, muốn làm điều gì đó cho Thiên Hương, nhưng(lực bất tòng tâm)chỉ còn lại đâu đó những giọt nước mắt chen lẫn vào các lời kinh khấn nguyện.
Trong những giây phút thập tử nhất sinh nơi khoa cấp cứu của bệnh viện Chợ Rẫy, niềm tin đã cho Chị sức mạnh phi thường. Sau 4 tiếng đồng hồ đối diện với cái chết, tập thể Y Bác Sĩ đang làm mọi cách, để có thể thông động mạch chủ, kịp cho phẫu thuật tim đã lên lịch vào lúc 20 giờ ngày 01/7 vì tình trạng bệnh nhân lúc bấy giờ đã quá nặng. Sau 8 tiếng trong phòng phẫu thuật, Chị đang phải chiến đấu để dành lại sự sống cho riêng mình, rồi cánh cửa phòng cũng được hé mở, tiếng cười xen lẫn bao giọt mồ hôi và những tiếng thở phào nhẹ nhõm của tất cả Y Bác Sĩ với ca phẫu thuật này, mọi sự được diễn ra thành công ngoài sự mong đợi. 
Thấm thoát ngày đầu nhập viện và điều trị, thế mà đã tròn một tháng dài như vô tận, trên đôi tay hao gầy đón nhận giấy báo ra viện, mà lòng tưởng nhớ về ngôi nhà thân yêu, vì nơi đó các con và hai cháu đang trông mong Bà ngoại từng ngày, giọt nước mắt trào dâng trên đôi môi hé mở nụ cười, như thầm cám ơn đến tất cả mỗi người, mỗi nhà trong Họ đạo Nghi Lộc, đã yêu thương, cầu nguyện và sẻ chia (một miếng khi đói bằng một gói khi no). Cám ơn đến những hàng xóm láng giềng và gia đình trong thân tộc hai bên Nội Ngoại , luôn tới để thăm hỏi, ủi an, đỡ nâng và cầu nguyện, không quên được tấm lòng nhân ái cao đẹp từ nơi bạn bè gần xa, quý ông bà, anh chị em đang sinh sống nơi đây hay từ phương trời xa, dù rằng có nhiều người chưa được một lần gặp mặt. 
Tấm chân tình này luôn mãi khắc ghi, biết đến bao giờ đền đáp được những gì mà mỗi người, đã dành cho người góa phụ nghèo khó, bệnh hoạn đáng thương này.
Một lần nữa Ban Bác Aí cầu chúc Chị Thiên Hương mau sớm bình phục, kính chúc quý ân nhân và gia đình quý vị luôn được bình an, hạnh phúc và có nhiều niềm vui trong cuộc sống.
Nguyện xin Thiên Chúa đong đầy những gì, mà mỗi người đã quảng đại chia sẻ trong Năm Thánh lòng Chúa thương xót này.
Ban Bác Aí giáo xứ Vinh Châu xin tri ân đến Qúy ân nhân
– Chị. Thục Oanh – Hà Lan
 – A.C Khôi + Nguyên – Vĩnh Phước
– A.C. Trang (C.Đ xứ) – Văn Yên
 – A.C Thu + Hoài – Hoa Kỳ
– A.C. Tình (cây xăng) – Gia Hòa 
 – Vô Danh – Đông Yên
– Ô.B. Xuân + Lĩnh – Hoa Kỳ
 – A.C Duy + Thảo – V.Trung
– Ô.B. Phan Đình Hùng – Hoa Kỳ 
 – A.C Phan Đình Cường – Hoa Kỳ
– A.C. Hạnh (con b.Bình) – Hoa Kỳ
 – Bạn A.C Cường – Hoa Kỳ
– A.C. Thắng + Nguyệt – Hoa Kỳ
 – Chị Thảo(con A.Hoàn) – Hoa Kỳ
– Chị . Giang – Hoa Kỳ
 – A.C Tuấn(Rể ô.b Hiến) –  Hoa Kỳ
– Anh. Tuấn(con ô.b Luận) – Hoa Kỳ
 – A.C. Hồng(con ô.b Dung) – Hoa Kỳ
– Ô.B. Tâm + Dung – Hoa Kỳ
 – Cô . Nhung – Hoa Kỳ
– Bà . Đậu Thị Vân – Gia Hòa 
 – Chị. Minh (con bà Từ) –   Hoa Kỳ
– Chị . Lan(qua ân nhân) – Hoa Kỳ
 – Chị . Thanh(con bà Từ) – Hoa Kỳ
– A.C. Hằng + Chương – Hoa Kỳ 
 – A.C .Hồng + Tuấn – Hoa Kỳ
– Ô.B. Hiến – Hoa Kỳ
 – A.C. Thanh + Hoàng – Hoa Kỳ
– Ô.B. Uý Phi Hoàng – Hoa Kỳ 
 – G.Đ. Cô Phương – Hoa Kỳ
– A.C. Thanh Thúy) –        Đông Yên 
– Chị . Oanh (em bà Lan) Hoa Kỳ
– Hai Bạn Duyên Hoa Kỳ
 – Ô.B. Trúc (Trạch) Hoa Kỳ
– A.C. Trâm + Thanh – Hoa Kỳ
 – Hai Con. Khoa + Dung – Hoa Kỳ
– Hai Em. Dũng + Hà – Hoa Kỳ
 – Chị . Huyền – Hoa Kỳ
– Bà . Kính – Hoa Kỳ
 – Chị . Thảo – Hoa Kỳ
– A.C. Trọng Nho – Yên Đại
 – Ạ.C . Lộc (Huệ) – Hoa Kỳ
– G.Đ. A.C. Lương + Thi – Hoa Kỳ
 – G.Đ . Bà Huệ – Hoa Kỳ
– G.Đ, Bà Thiết – Hoa Kỳ
 – G.Đ . Cháu Uyên – Đà Lạt
– Chị . Thục – TP H.C.M
 – G.Đ . Anh An – Hoa Kỳ
– G.Đ. Anh Minh – Hoa Kỳ
 – G.Đ . Anh Huy – Hoa Kỳ
– G.Đ. Chị Nguyệt – Hoa Kỳ
 – A.C . Lam ( Vy ) – Canada
– G.Đ A.C Thành + Toàn Hoa Kỳ
 – G.Đ . Anh Cảnh – ( h.2) An Hà
– G.Đ. Ô.B Thiên + Châu – Hoa Kỳ
 – Cô . Hồng + Trang – Canada
– Ô.B. Thái + Lữ – Hoa Kỳ
 – G.Đ A.C Hương+Uyên – tp H.C.M 
– A.C. Hằng + Sơn – Vĩnh Phước
 – Ô.B . Đề + Tâm – Hoa Kỳ
– A.C. Trung + Lĩnh Gia Hòa
 – G.Đ . Em Nga – Hoa Kỳ
-Anh Thức ở Úc (Con bà Cao)
– Chị Nguyễn Thị Thưởng (Tây Đức)
– Chị Thiện ở Hoa Kỳ (Con bà Thái)
– Gđ AC Bùi Thị Phương – Hoa Kỳ
– Gđ AC Nguyễn Hòa – Canada
– Hai cháu Pháp Châu – Hoa Kỳ
– Nhóm Bác Aí Bà Rịa Vũng Tàu và T.P Hồ Chí Minh (qua Cô Vân)
– Nhóm Bạn của Thảo Châu Đức, Bà Rịa Vũng Tàu và T.P H.C.M
– Nhóm Sinh Viên Xứ Bình Thành Phố Hồ Chí Minh
– Nhóm Tình Thương tại Hà Lan ( qua Chị Thục Oanh) 
Ban Bác Aí giáo xứ Vinh Châu và Ban Điều Hành Họ Đạo Nghi Lộc đã nhận đủ số tiền từ quý ân nhân và đã chuyển đến tận tay Chị Têrêxa Đinh Thị Thiên Hương (có đính kèm danh sách, nếu có gì thiếu sót kính mong quý ân nhân lượng thứ)
Ban Bác Aí giáo xứ Vinh Châu chân thành cán ơn và thân chào trong tình yêu của Đức KiTô.

Ban Biên Tập

https://binhgia.net BÌNH GIẢ - Quê Hương Yêu Dấu
Follow Me:

Trả lời