Bác Ái Bài Vở Cũ Công Tác Xã Hội Tin Tức

Bản Báo Cáo Hoạt Động XÃ HỘI & BẢO TRỢ ƠN GỌI Vinh Châu

Bản Báo Cáo
Hoạt Động XÃ HỘI & BẢO TRỢ ƠN GỌI

(Nhóm
Vinh Châu)

[Cập Nhật ngày 17/07/2006]

Xin
quý vị bấm vào đây để xem những hình ảnh hoạt động của ban Hoạt Động XÃ HỘI
& BẢO TRỢ ƠN GỌI.

Vì lý do kỹ thuật nên có sự chậm trễ trong việc đăng tải những
hình ảnh này, xin quý vị thông cảm.

[Đăng ngày 24/05/2006]

Để thực hiện chủ đề của giáo hội trong mùa Chay Thánh năm nay: “Sống Lời Chúa,
đồng thời đem Lời Chúa ra thực hành, đặc biệt đức bác ái yêu thương”. Chúng
tôi, những người trong nhóm xã hội bác ái và bảo trợ ơn gọi ba xứ Bình Giả,
ngoài việc nhận và phân phối số tiền của anh chi em Việt kiều gởi về giúp đỡ
những gia đình và cá nhân bất hạnh nhân dịp Kỉ niệm 50 năm thành lập Bình Giả.

Đi sâu vào thực tế, chúng tôi nhận thấy một số gia đình quá nghèo khổ, con
cái nheo nhóc, nỗi cơ cực luôn đeo bám họ triền miên… Đó là những con người
tha phương ngàn dặm từ Bắc vào Nam, hoặc là những người xứ khác đến Bình Giả
lập nghiệp vì đây vốn là đất lành chim đậu. Để tồn tại, họ phải làm đủ các nghề
tay chân, vắt kiệt hết mồ hôi trên ruộng đồng, trên những công trình… nhưng
thu nhập cũng không thể giúp họ vượt qua đói nghèo. Họ sống trong những căn
nhà dột nát, chật hẹp, mưa dột, nắng nóng.

Nhìn những hoàn cảnh đáng thương ấy, chúng tôi rất chạnh lòng, rất mong cho
họ có được một căn nhà đúng nghĩa, dù nhỏ, nhưng cũng đáng là mái ấm để họ có
chốn nương thân, là nơi gia đình cùng nhau quây quần trong bữa cơm tối. Tiếc
thay! lực bất tòng tâm. Bắt đầu mùa Chay Thánh năm 2006, chúng tôi tự nguyện
đóng góp những đồng tiền nhỏ bé của mình, đồng thời đi gõ cửa những gia đình
khá giả có tấm lòng quảng đại, nhờ thế bước đầu đã có trong tay một số tiền
khoảng 7 – 8 triệu đồng.

Sau khi bàn bạc cùng nhau, chúng tôi quyết định chọn gia đình anh chị Huỳnh
Kim Tùng, là giáo dân tân tòng gốc ở Bến Tre. Gia đình này gồm có 5 người đến
tạm trú tại họ Gia Hoà đã lâu, một hoàn cảnh cơ cực điển hình nhất để chúng
tôi xắn tay vào hỗ trợ. Anh chị Tùng không có đồng bạc nào bỏ vào căn nhà của
mình, mà chỉ có thể góp công phụ hồ cho thợ xây .Trong lúc thi công có một số
ân nhân giúp cho anh chị 2.000.000đ, anh chị cũng giao cho chúng tôi để thêm
vào xây dựng nhà của mình. Tin vào ơn phù trợ của Thiên Chúa, chúng tôi mạnh
dạn thực hiện công việc bác ái từ thiện. Sau một thời gian nỗ lực, căn nhà có
diện tích 40m2 đã hoàn thành. Gồm có 1 phòng khách, 2 phòng ngủ, trên mái lợp
tôn, tường xây tô vững chắc. Kinh phí toàn bộ đến 10.055.600đ.

Trong khi đang thi công nhà anh Tùng, chúng tôi lại thấy nhà anh chị Cảnh
ở gần đó cũng có hoàn cảnh tương tự. Gia đình này gồm 5 người ở chen chúc nhau
trong một căn chòi 18m2 quá chật chội, tù túng và dột nát. Thế là chúng tôi
lại liều mình lao vào làm thêm cho gia đình này một gian nhà , với diện tích
20m2, kinh phí 6.780.000đ. Nhận thấy công việc này tuy vất vả cho chúng tôi,
nhưng nó đã mang lại cho những người thụ hưởng niềm vui quá lớn, ngoài nỗi mong
ước của họ. Chúng tôi quyết định sẽ tiếp tục thực hiện chương trình xây dựng
bác ái này. Ngoài những hiện kim mà quý ân nhân hỗ trợ, chúng tôi còn đi xin
từng vật tư như cửa cũ, của những nhà mới xây không dùng tới… về phục chế lại
để có điều kiện vật chất tiếp tục hỗ trợ cho những gia đình nghèo túng.

Nhận đựơc thông tin có gia đình anh Dương Văn Thìn (còn gọi là Minh), người
dân tộc Châu – ro, là một tân tòng. Gia đình này có tất cả 8 người, hai vợ chồng
cùng 6 đứa con dại, trong đó đứa nhỏ nhất mới chưa đầy 1 tháng tuổi cùng chui
rúc trong căn nhà chưa tới 20m2, vừa chật hẹp vừa thấp lại bị dột, khi trời
mưa phải lấy tấm bạt nhựa phủ lên, trời nắng thì rất nóng. Và một quyết định
nữa đựơc đưa ra: “Phải giúp gia đình này có ngôi nhà mơ uớc”. Chúng tôi vận
động anh chị vợ của anh Minh giúp cho một số tiền 10.000.000đ, phần còn lại
của chúng tôi bỏ vào . Đang xây dựng chúng tôi tiếp tục đi gõ cửa các nhà hảo
tâm, lần này từ phía sau cũng được một số ân nhân hỗ trợ. Một thời gian trôi
qua, trên mảnh đất ngày nào, với căn nhà thấp lè tè dột nát có căn nhà khang
trang đúng nghĩa mọc lên với kết cấu mái tôn, tường xây, tô da quét vôi. Có
1 phòng khách, 2 phòng ngủ và một phòng lồi phụ, diện tích 53m2. Căn nhà này
trị giá 18.000.000đ. Chúng tôi cũng rất bất ngờ trước kết quả đã thực hiện.
Khi khởi sự, chúng tôi nghĩ rằng chỉ có khả năng làm một căn nhà cho anh chị
Tùng mà thôi. Nhưng chưa qua mùa Chay Thánh chúng tôi đã làm được những 3 căn
mà trong tay lại còn dư ra một số tiền nhỏ và còn 5 bộ cửa gỗ đủ để xây tiếp
một căn nhà nữa.

Việc làm của chúng tôi đã tạo đựơc niềm tin nơi các nhà hảo tâm giúp đỡ và
động viên chúng tôi trong công việc. Vì thế, sau đó có anh chị Lương Văn Mệnh
ngụ tại tổ 7, giáo họ Gia Hoà đã tìm đến mong đựơc giúp đỡ. Sau khi đơn xin
của anh chị được Ban Điều Hành họ và ban ấp Gia Hòa Yên xác nhận đây là một
hộ nghèo thực sự. Chúng tôi cũng đã tìm đến tận nơi xem xét và nhận thấy yêu
cầu của họ thật chính đáng. Gia đình này gồm có 5 người, từ Bắc vào Nam đã 10
năm. Hai vợ chồng đi làm thuê nuôi 3 con nhỏ. Họ cùng ở trong một căn nhà tạm
bợ, ẩm thấp, dột nát… Anh chị Mệnh đã đóng góp số tiền 3 triệu đồng chắt chiu
từ bao năm qua, một số gỗ đòn tay và công trộn hồ để cùng với chúng tôi xây
dựng một căn nhà đúng nghĩa ngay trên mảnh đất đang ở của mình. Nhà anh chị
Mệnh sau khi hoàn thành có diện tích 47m2, trước có một thềm, một phòng khách,
hai phòng ngủ, mái lợp tôn mới, tường tô da, quét vôi mặt tiền và phòng khách.
Kinh phí hết 13.000.000đ.

Sau ngày bàn giao, các gia đình trên đã mời linh mục Phêrô Ngô Kỷ chánh xứ
Vinh Châu đến làm phép nhà như một nghĩa cử tạ ơn Thiên Chúa đã chúc lành cho
họ qua những bàn tay nhân ái. Bốn căn nhà trên đều cùng ngụ tại họ Gia Hoà,
trong khu vực xóm mới gần nghĩa địa họ đạo.

Ngoài những việc đã nêu trên, chúng tôi còn đi vận động bà con của chị Thành
ở hàng 6 Nghi Lộc giúp chị xây một căn nhà diện tích 60m2 . Chúng tôi hỗ trợ
thêm cho chị 1 triệu đồng, 4 bộ cửa sổ cũ có luôn khuôn bao.

Chúng tôi lại tiếp tục giúp chị Lành họ Phi Lộc và anh Minh hàng 3 họ Đông
Yên, mỗi gia đình 10 bao cement làm nền nhà (thành tiền là 960.000đ).

Không dừng lại ở đó, chúng tôi tiếp tục xin được 65 tấm tôn cũ của bà Đinh
Thị Đồng (ở chợ Bình Giả) còn dùng đựơc, trao cho một số hộ nghèo lợp chuồng
bò, chuồng heo.

Trên đây là một số công việc thí điểm mà chúng tôi đã thực hiện trong mùa
Chay Thánh 2006 và kết quả mang lại không ngờ. Qua thực tế thâm nhập vào đời
sống, chúng tôi nhận thấy còn có rất nhiều hoàn cảnh bi đát rất cần được giúp
đỡ. Chúng tôi đưa những thông tin và hình ảnh này lên trang binhgia.net
không nhằm mục đích khoe khoang. Chỉ thành tâm muốn kêu gọi mọi người trong
và ngòai nước, hãy tiết kiệm chi tiêu để góp phần giúp đỡ những hòan cảnh đáng
thương và những người cùng cực đặc biệt ở nơi quê nhà. Những ân nhân có lòng
nhân ái, xin hãy liên hệ với chúng tôi theo các địa chỉ dưới đây. Chúng tôi
cam kết rằng, sự trợ giúp của quý vị sẽ đến tận tay người khốn khổ.

Xin cảm ơn Quý Vị ân nhân trong và ngoài nước giúp công của để chúng tôi hoàn
thành công việc này.
Thân ái gởi lời chào và kính chúc sức khoẻ tất cả quý vị.

Thay mặt nhóm bác ái từ thiện Vinh Châu.
Ông. Đinh Văn Cậy.
Ông. Đinh Văn Thịnh.

Các địa chỉ liên lạc:
– Ô. Đinh Văn Cậy
0449 Ấp Gia Hoà , Xã Bình Giả, Huyện Châu Đức, tỉnh BRVT
Tel: 064. 881071

– Ô. Đinh Văn Thịnh
0423 ấp Gia Hoà Yên, xã Bình Giã, Huyện Châu Đức, tỉnh BRVT.
Tel: 064. 881200.

Ban Biên Tập

https://binhgia.net BÌNH GIẢ - Quê Hương Yêu Dấu
Follow Me:

Trả lời