Giải trí

Chuyện vui về Ngựa ….

Chuyện vui về Ngựa ….

Ngày xưa có ông quan võ rất mê ngựa, lại có cô con gái rất đep, có nhiều chàng trai đến hỏi cưới nhưng phải qua các vòng thử thách mới được ông gả con gái cho, nhưng gay cấn nhất là vòng làm thơ tả về con ngựa của ông, chắc chắn phải là thật hay, nên chưa chàng trai nào được ông chấm cả. 
Bổng một hôm có ba chàng trai văn võ song toàn cùng đến tỷ thí,  cả ba đều vượt qua các vòng thi trước, nào múa thương, cỡi ngựa bắn cung v..v và khi cả ba đều tập trung đứng trước sân phủ doãn, lúc đó cô tiểu thư nhà quan đang ngồi đan áo trước hiên trên lầu. Một chàng cất tiếng ngâm:

Một chiếc lá vàng bay 
Ngựa ông phi rất hay 
Phi đi rồi phi về, chiếc lá vẫn còn bay 

Tiểu thư nghe hay ngẩn đầu lên xem là ai không may bị kim đan đâm vào tay nên đánh rơi cây kim, và cây kim lại rơi vào lu nước để dưới đât, chàng thứ hai thấy được liền ngâm :

Tiểu thư đánh rơi kim 
Ngựa ông phi như chim
Phi đi rồi lại 
chiếc kim vẫn chưa chìm 

Ông quan và tiểu thư vỗ tay tán thưởng quan bà nghe được cũng vội vàng trong bếp chạy ra để xem mặt chàng rể tương lai vì nghe cũng hay quá, nhưng bà vừa chạy ra đên sân đang trong lúc đau bụng bà liền đánh rắm luôn một cái iiiii ỉn, chàng thứ ba nghe được liên ngâm:

Ô còi của bà vừa huý 
Ngựa ông phi mù tít 
Phi đi rồi phi lại đít bà vẫn chưa khít 

Nghĩa là quá nhanh nên Cả nhà quan há hốc mồm ra ….. 

Ban Biên Tập

https://binhgia.net BÌNH GIẢ - Quê Hương Yêu Dấu
Follow Me:

Trả lời