Binh Gia – Que Huong Yeu Dau :

Giải Đồng Hương Bình Giả Cùng Viết Lần 2

Bài Dự Thi Giải
“Đồng Hương Bình Giả Cùng Viết”
Lần Thứ 2

Xin xem thông báo và thể lệ dự thi

Các tác phẩm dự thi được trình bày theo ngày đăng lên trang web.
Xin quí độc giả nhấn vào tựa bài để đọc trọn bài dự thi và chấm điểm ở phần cuối của mỗi tác phẩm.


Thể Loại : Thiếu Nhi – Văn Vần | Thiếu Nhi – Văn Xuôi | Trưởng Thành – Văn Vần | Trưởng Thành – Văn Xuôi

Tiễn Cha (VTN-016) – Thiếu Nhi – Văn Vần – 04/11/2009
Cha nay về bên ấy
Trong một buổi sáng dậy
Và cha
Đắp trên mình màu khăn trắng

Giờ Làm Văn (VTN-015) – Thiếu Nhi – Văn Vần – 20/10/2009
Nét mặt suy tư in hằn lên đôi mắt
Em đang tìm ý tưởng của bài văn
Đâu phải ai cũng có tâm hồn dào dạt
biết rung cảm ngậm nghĩ điều xa xôi

Hạn Bà Chằn (VTN-014) – Thiếu Nhi – Văn Vần – 20/08/2009
Bình Giã gặp đợt nắng dai
Lúa ngô mì đậu nằm dài kêu than
Chúa ơi xin hãy thương ban
Cho mưa rơi xuống chứa chan ruộng đồng

Bé Kể Chuyện (VTN-013) – Thiếu Nhi – Văn Vần – 20/08/2009
Ông tôi tuổi đã tám mươi
Nhưng ông vẫn khỏe dáng người còn lanh
Ông hay âu yếm dỗ dành
Mấy đứa con cháu vây quanh bên mình

Nhà Em (VTN-012) – Thiếu Nhi – Văn Vần – 20/08/2009
Nhà em nhỏ nhỏ xinh xinh
Cha mẹ đã cất khi sinh chị đầu
Trước nhà có một hàng cau
Quanh năm để nội ăn trầu đỏ môi

Khấn Nguyện (VTN-011) – Thiếu Nhi – Văn Vần – 20/08/2009
Cúi đầu lạy Chúa Ba Ngôi
Xin thương ban xuống cho đời chúng con
Xin cho cha mẹ vuông tròn
Bằng yên mạnh khỏe nuôi con trưởng thành

Mẹ Tôi (VTN-010) – Thiếu Nhi – Văn Vần – 20/08/2009
Mẹ tôi hoa đẹp đồng quê
Thuở còn non trẻ ai bì được đâu
Trong miền thị xã vùng sâu
Cùng trong trang lứa dẫn đầu mẹ tôi

Bé Than Nghèo (VTN-009) – Thiếu Nhi – Văn Vần – 20/08/2009
Em còn thơ dại biết chi
Chị nay đã lớn tuổi thì mười hai
Sáng ngày ta phải ăn khoai
Trưa thì ăn bắp tối vài chén cơm

Méc Chị (VTN-008) – Thiếu Nhi – Văn Vần – 20/08/2009
Chị ơi em méc chị nè
Đi học giáo lý các thầy dạy em
Tập đọc kinh tối cho quen
Đọc kinh lần hạt chớ đừng ngủ ngay

Được Tiền Trả Lại (VTN-007) – Thiếu Nhi – Văn Vần – 07/08/2009
Năm nay em học lớp ba
Đầu năm cắp sách theo cha đến trường
Trong lòng hồi hộp tơ vương
Buồn vui lẫn lộn trăm đường đắn đo

Em Học Lớp Ba (VTN-006) – Thiếu Nhi – Văn Vần – 07/08/2009
Năm nay em học lớp ba
Đầu năm cắp sách theo cha đến trường
Trong lòng hồi hộp tơ vương
Buồn vui lẫn lộn trăm đường đắn đo

Tâm Sự Cô Bé Mồ Côi (VTN-005) – Thiếu Nhi – Văn Vần – 07/08/2009
Em là đứa bé mồ côi
Mẹ em mất sớm từ hồi lên ba
Ngày ngày nương tựa vào cha
Ngồi buồn nhớ lại thật là khổ đau

Tết Quê Hương (VTN-004) – Thiếu Nhi – Văn Vần – 24/07/2009
Ngày ba mươi tết, đón giao thừa
Pháo hoa vang nổ, ngắm say sưa
Vài cân thịt lợn, còn đang hấp
Niềm vui đón tết, sao cho vừa?

Thư Gởi Chú Ở Đảo Xa (VTN-003) – Thiếu Nhi – Văn Vần – 29/06/2009
Chẳng biết giờ này nơi hải đảo xa xôi
Chú có nhớ quê mình không hở chú ?
Có nhiều đêm cháu nằm không ngủ,
Thương chú nhiều, thương nhiều lắm chú ơi !

Bé Cầu Mưa (VTN-002) – Thiếu Nhi – Văn Vần – 08/12/2008
Lâu nay chẳng có giọt mưa
Đồng khô đất nẻ, mẹ vừa cấy xong
Nguồn sông tắt nước nghẹn dòng
Em ngồi em ước mưa dông mau về

Cô Tiên (VTN-001) – Thiếu Nhi – Văn Vần – 19/11/2008
Nhớ ngày còn rất ngây thơ
Nắm tay theo mẹ ngu ngơ đến trường
Vừa lo vừa sợ đủ đường
Khi vừa đến trước cổng trường mầm non

Ban Biên Tập

https://binhgia.net BÌNH GIẢ - Quê Hương Yêu Dấu
Follow Me:

Trả lời