Sáng tác Thơ Văn Nghệ

Được Tin Em Lấy Chồng

Nghe tin em lấy chồng
Vào một sáng mùa đông
Ngỡ ngàng anh tự hỏi
Sao! có thật thế không?

Nay cầm tấm thiệp hồng
Em ơi, em biết không,
Nghẹn ngào anh đứng lặng
Ôi, năm tháng chờ trông!

Anh nhớ ngày chia xa
Đôi mắt em lệ nhoà
Vì ai chia lối rẽ
Cho đôi mình cách xa…

Anh ngây thơ đến tội
Cứ ngỡ đời như thơ
Để tháng năm mòn mỏi
Chờ ai – Ai cứ chờ!

Mai em đi lấy chồng
Biết em còn nhớ không?
Cái gã khờ năm ấy
Yêu em rất thật lòng!

Nguyện cầu em hạnh phúc
Bên chồng đẹp con ngoan
Trăm năm vẫn vẹn toàn
Với tình yêu chung thủy./.

Hồ Văn Lành

Ban Biên Tập

https://binhgia.net BÌNH GIẢ - Quê Hương Yêu Dấu
Follow Me:

Trả lời