T2
Huơng Thủy em, là mùi thơm của nước
Nghe dịu dàng lịm ngọt thưở xa xôi
Thấy lưng lưng hõi ấm của đất trời
Xứ Bình hỡi! những người em gái nhỏ
Mới hôm nào trên vùng cây, bụi cỏ
Thân hình em đất đỏ với ngô khoai
Tắm nắng mưa chai cứng tấm hình hài
Em luôn đẹp cho tương lai Bình Giả
Em như Lan màu trắng trinh muôn thưở
Bên bụi mờ nhuốm hình bóng thời gian
Mảnh đất khô bao năm tháng cơ hàn
Em vẫn đẹp như nưõng đồng cỏ dại
Ngày hôm nay và tương lai đang tới
Anh và em đừng cúi mặt làm ngơ
Đường ta đi vẫn còn lắm mong chờ
Đừng mai một để thời gian uổng phí
Xin cho em, những người em Bình Giả
Môi vẫn hồng tươi mát như giòng sông
Má vẫn nồng hơi ấm kẻ chờ mong
Cho năm tháng lưu vong đầy nhựa sống.
(Tặng Thủy Lan Hương và em gái Bình Giả)