Tùy Bút

KHOE KHOANG ẢO

 

Chúng tôi đang tâm sự tại một quán cà phê trong xóm. Một anh bạn của bạn tôi “Việt kiều Mỹ” về quê ăn tết cùng đến ngồi chung bàn nhấm nháp tâm sự. Anh bạn Việt kiều ăn mặc bảnh trai, gỡ chiếc kiếng đen đặt xuống bàn niềm nở hỏi han. Nhưng sau đó anh luôn miệng tự giới thiệu về quá trình của mình tại xứ người. Anh mê ngành máy tính, rồi tự học để thi vào trường đào tạo chuyên nghiệp, sau khi tốt nghiệp anh được tuyển làm việc cho các công ty lớn. Cách anh kể lể tôi tưởng anh còn giỏi hơn cả Billgates. Anh chê trách những bản lập trình của các công  ty lớn tại Mỹ đơn giản, sơ sài và ấu trĩ. Anh hay chê trách người này người kia học lực kém mà đòi thi vào ngành lập trình… Anh nói : Nếu muốn tôi có thể xâm nhập vào lục lõi trong máy tính của bộ quốc phòng Mỹ, anh có thể tạo ra viruts gián điệp để lấy thông tin từ các quốc gia…Tôi nghĩ anh này là một nhân tài, được trọng dụng và giữ chức vụ lớn, có thế giá và lương cao tại xứ người. Về sau tôi được biết anh này đang cần tiền trợ giúp từ người thân tại Việt Nam để có thể tồn tại trên đất Mỹ.

     Tâm lý căn bản con người vốn thích khoe khoang. Có người thích đánh bóng mình vì những vinh quang làm được, có người thích tô cho mình những màu sắc “vinh quang ảo” để che lấp những yếu điểm của mình. Nhưng dù sao khoe khoang nào cũng thể hiện một tâm hồn còn non cạn.

  Chim én

 

Ban Biên Tập

https://binhgia.net BÌNH GIẢ - Quê Hương Yêu Dấu
Follow Me:

Trả lời