Bài Vở Cũ Cáo phó Tin Tức

PhanUu Aug13 2007



Thư Chia Buồn Của Các Hội Đồng Hương Bình Giả Khắp Nơi

Vừa nhận được hung tin về vợ chồng anh chị:
Gioan Léonardo Nguyễn Quang Lương (sinh năn 1968).
Maria Vũ Thị Thu Thảo (sinh năm 1976).

Là con trai và con dâu của ông bà Nguyễn Quang Trung (quê Gia Hòa, Bình Giả), cùng ngụ tại thành phố Versaille, bang Luisianna, USA. Đã bị sát hại vào khuya ngày 10/8/2007.


1) Các Hội Đồng Hương Bình Giả Khắp Nơi

Sau khi nghe được tin vụ án mạng, BBT binhgia.net đã nhận được điện thoại,
nhờ chuyển lời phân ưu đến tang quyến, từ Hội Bác Ái Cha Già Kiều, Hội Đồng
Hương Bình Giả Miền Nam Cali, Hội Đồng Hương Bình Giả Houston, Hội Đồng Hương
Bình Giả Atlanta, Hội Đồng Hương Bình Giả Portland; bà con và Đoàn Thanh Niên
Nam Nữ trong và ngoài nước thuộc giáo họ Gia Hòa cũng gởi lời phân ưu và vô cùng
thưong tiếc anh Nguyễn Quang Lương và chị Vũ Thị Thảo. Tất cả xin thành thật xin
chia sẻ nỗi đau buồn cùng đại gia đình ông bà Nguyễn Quang Trung. Nguyện xin
Thiên Chúa là Cha Toàn Năng qua lời cầu bầu của Mẹ Maria sớm đưa linh hồn Gioan
Leonardo và Maria sớm về huởng Nhan Thánh Ngài.

• Đặc biệt sáng Chúa Nhật (12.08.2007), Hội Đồng Hương Bình Giả Houston có tổ
chức họp mặt tại nhà anh chị Sơn – Hoa để chúc mừng cha tân Giám Tỉnh dòng Đa
Minh Ngô Sĩ Đình, Ngài sẽ cùng bà con ĐHBG Houston hiệp dâng lời cầu nguyện cho
linh hồn anh chị Nguyễn Quang Lương trong thánh lễ.

• ACE Thanh Niên Nam Nữ và bà con Gia Hoà vùng Portland, Oregon sẽ có một
buổi đọc kinh và xin một Thánh Lễ cầu nguyện đặc biệt cho hai Linh Hồn quá cố
vào ngày Chúa Nhật 19 tháng 8 năm 2007 khi cha Giám Tỉnh Dòng Đa Minh VN và là
cha Linh Hướng binhgia.net ghé thăm Portland.

• Hội ĐHBG Miền Nam Cali phối hợp với Hội Ái Hữu Dân Cán Chính Phước Tuy sẽ
xin lễ đưa chân hai Linh Hồn quá cố vào sáng Chúa Nhật 19 tháng 8 năm 2007 tại
Trung Tâm Công Giáo.

• ACE Thanh Niên Nam Nữ Gia Hoà tại Bình Giả sẽ tổ chức một tuần đọc kinh,
cầu nguyện cho hai Linh Hồn quá cố tại nhà anh Hòa.


Hội Bác Ái Cha Kiều Bình Giả xin chia buồn cùng gia đình ông bà Nguyễn Quang Trung và quý thân tộc trước hai cái chết thật thương tâm và đau xót này. Hội sẽ hiệp ý cầu nguyện cho hai linh hồn mới qua đời mau chóng về hưởng nhan thánh Chúa.

TM. HBACKBG
HỘI TRƯỞNG
Hoàng Đình Lộc

Hội Bác Ái Cha Kiều – Bình Giả
E.mail: bacaichakieu_bg03@yahoo.com.vn
Tel: 064. 882834 – 064.882438


Hội Đồng Hương Bình Giả Cựu Vinh Trung, BG Danmark, xin thành kính chia buồn đền gia đình ông bà Nguyễn Quang Trung cùng toàn tang quyến.

Nguyện xin Thiên Chúa thương xoa dịu những nỗi niềm đau xót của những người thân, cũng sớm đưa linh hồn anh chị Gioan Leonardo và Maria về Nước Hằng Sống.

Thay Mặt Hội Đồng Hương Cựu Vinh Trung, Bình Giả, Danmark

Trần Hà


Cộng đoàn Đồng hương Bình Giả tại Atlanta xin thành kính phân ưu cùng gia đình ông bà Nguyễn Quang Trung và tang quyến.Cộng đoàn sẽ xin 2 thánh lễ để cầu nguyện cho linh hồn Gioan và Maria.

Nguyện xin vì lòng từ bi thương xót của Thiên Chúa, xin Ngài sớm đưa hai linh hồn Gioan và Maria về hưởng nhan Thánh Ngài.


Ban Điều Hành và cộng đoàn giáo dân họ Đạo Gia Hoà xin gởi lời chia buồn sâu sắc đến gia đình ông bà.JB Nguyễn Quang Trung và đại
gia đình của bà cố Nhiệm trước hai cái chết thật quá là đau thương , chúng tôi không biết phải dùng những lời nào để an
ủi gia đình ông bà giờ này, nguyện xin Thiên Chúa ban cho ông bà thêm nhiều nghị lực để vượt qua nỗi đau thương to lớn
này , và xin Thiên Chúa sớm đưa hai linh hồn Gioan Léonardo và Maria về hưởng thánh nhan Ngài.

BĐH và cộng đoàn giáo dân họ đạo Gia Hoà Bình Giả xin chân thành tri ân những đóng góp to lớn của gia đình ông bà JB
Nguyễn Quang Trung ,đặc biệt là anh chị Gioan Leonardo Lương và Maria Thảo trong mọi công trình xây dựng và trùng tu
của cộng đoàn giáo dân họ nhà . Nguỵện xin Thiên Chúa trả công vô cùng cho những người đã làm phúc cho chúng con.

TM/ cộng đoàn giáo dân họ Gia Hoà

Trưởng BĐH

Phêrô Nguyễn Quý Hùng

( BĐH họ đang tổ chức một tuần cầu kinh tại nhà bà cố Phúc)


Chúng tôi tập thể ACE Cựu Huynh trưởng TNTT 3 Làng Bình Giả: Vinh Hà – Vinh Châu – Vinh Trung trong cũng như ngoài nước, xin gởi lời chia buồn đến Đại gia đình Ông Bà Nguyễn Quang Trung, đặc biệt đến Chị M.Madalena Nguyễn Thị Hồng Loan (Cựu HT nhóm Gia Hòa).

Nguyện xin Thiên Chúa thương tha bớt những phần phạt và sớm đưa hai linh hồn Gioan Leonardo va Maria về nơi cõi phúc trường sinh.

Xin Chúa thương đở nâng và an ủi mọi người trong tang gia trong thời gian đau xót này, nhất là hai cháu bé còn quá ngây thơ, mồ côi tội nghiệp của Anh Chị Lương-Thảo.

Chúng con nguyện xin vì công nghiệp cứu chuộc và sự Phục sinh vinh hiển của Chúa Giêsu Kitô Chúa chúng con – Amen


2) Lời Chia Buồn Của Lm Nguyễn Thái Phúc

Kính thưa BBT.

Tôi thật xúc động và bàng hoàng khi nghe tin về cái chết của anh chị Gioan Leonardo và Maria, con của Ông bà Nguyễn Quang Trung ( cũng là Cô Dượng của tôi ).

Tôi đã gọi điện sang chia buồn, nhưng không gặp. Nên đành nhờ trang tin buồn của BinhGia vậy.

ooOoo

Kinh thưa cô dượng,

Cháu không biết phải nói những lời gì trong lúc này.

Cháu đã dâng Thánh Lễ cầu nguyện cho 2 linh hồn anh chị Lương-Thảo, và xin đuợc thắp lên nén hương trước bàn thờ để tường nhớ.

Cháu chưa thể nào quên được ngày 13 tháng 6 năm 2006, cháu có dịp qua bên nhà của Cô Dượng. Cháu đã có dịp đi dạo phố với anh Lương và chị Thảo, hình ảnh đẹp với những câu chuyện của ngày hôm ấy, hôm nay làm cháu thật không thể nào để tin được là 2 anh chị đã được Chúa gọi về.

Cô Dượng kính mến,

Cháu xin được đồng cảm với cô dượng để tâm tình với Chúa : Lạy Chúa, còn nỗi đau nào nhức nhối hơn nỗi đau này. Còn nỗi mất mát nào lớn hơn nỗi mất mát hôm nay nữa không ? Một nỗi đau và một mất mát quá lớn cho Cô Dượng, cho các anh chị An-Loan-Linh….và nhất là 2 cháu con của Anh chị Lương.

Cháu xin mượn lời của Chúa Giêsu trong Tin Mừng Lc 7,11 để nói với cô dượng và các anh chị là ” đừng khóc nữa “.

Cháu biết rằng cô dượng và các anh chị đang khóc nhiều lắm trong hoàn cảnh này, vì tình thương bao la vô bờ bến của cha mẹ, cúa các anh chị , các cháu trong gia đình, khi mất đi 2 người con yêu dấu, mất đi 2 người em , người cậu mợ thân thương trìu mến, và nhất là 2 đứa trẻ mất đi cha mẹ trong lúc mà nó chưa hiểu gì về cuộc sống.Nỗi đau và nỗi buồn này không biết đến lúc nào mới nguôi ngoai được.

“Đừng khóc nữa “

Nói đừng khóc nữa khi mà cháu cũng đang rưng rưng nước mắt. Những vẫn nói vì niềm tin của người Kitô hữu, cháu biết là tình thương của cô dượng, anh chị và các cháu dành cho Anh Lương -chị Thảo quá lớn. Nhưng làm sao mà bằng tình thương của Chúa dành cho “anh chị”được.

Mọi người trong thân bằng quyến thuộc cũng đang khóc thương “anh chị”, nhưng chẳng thấm vào đâu với những yêu thương bao la của Thiên Chúa dành cho “anh chị Lương Thảo”

Chúng ta chỉ yêu thương “anh chị” khi” anh chị” có mặt trên cõi đời này, và chúng ta khóc thương tiếc nhớ ” anh chị” khi anh chị mất đi.

Còn Thiên Chúa, trái tim của người Cha nhân hậu và từ ái, Chúa đã yêu thương “anh chị Lương-Thảo” từ khi chưa có đất trời, và đã khóc thương qua Chúa Giêsu mỗi khi anh chị có những thiếu sót trong cuộc sống. Hôm nay và mãi mãi Chúa vẫn còn yêu thương, một tình yêu miên viễn, không bao giờ phai. Một tình yêu nhiệm mầu mà lý trí con chẳng bao giờ hiểu nổi.

Với niềm tin, chúng ta tin chắc Chúa gọi “anh chị” về với Ngài, sau khi khi thấy “anh chị Lương-Thảo” đã hoàn tất cuộc đời trần thế một cách tốt đẹp. Với lòng trông cậy, chúng ta cậy dựa vào công nghiệp của Chúa Giêsu trên Thánh Giá, để “anh chị” được hưởng hạnh phúc với Ngài. Với tình yêu mến, xin cho chúng ta luôn cảm nhận được tình yêu thương của Chúa trong bất cứ hoàn cảnh nào, dù là những khoảng khắc cay nghiệt, và nhất là trong những lúc này. Chúng ta phó thác “anh chị” trong vòng tay yêu thương của Chúa.

Cháu đã dâng Thánh Lễ, không chỉ cầu nguyện cho 2 linh hồn J.B Léonardo và Maria, mà còn cầu nguyện cho cô dượng và cho moi người trong gia đình luôn được Chúa nâng đỡ, để tất cả chúng ta tiếp tục với ơn Chúa, làm sao chu toàn những bổn phận và trách nhiệm mà Chúa trao ban cho mỗi người.

Một vài tâm tình thương nhớ đến anh chị J.B.Léonardo Nguyễn Quang Lương-Maria Vũ Thị Thu Thảo. Một vài chia sẻ gửi đến cô dượng cùng vói các anh chị An-Loan-Linh-…với tất cả yêu thương và quí mến.

Lạy Chúa, xin thương tha thứ những thiếu sót cho 2 linh hồn Gioan Léonardo – Maria.
Và Lạy Chúa, xin thương đỡ nâng và an ủi cho chúng con , để chúng con luôn biết tín thác vào tình yêu quan phòng của Chúa.

Nay kính,

Đông Xuyên-Vũng Tàu ngày 14 – 8 – 2007

Lm.Phêrô Nguyễn Thái Phúc.

Ban Biên Tập

https://binhgia.net BÌNH GIẢ - Quê Hương Yêu Dấu
Follow Me:

Trả lời