Bác Ái Bài Vở Cũ Công Tác Xã Hội Tin Tức

Thơ Tường Trình của Ban Điều Hành Đồng Hương Bình Giả Houston 19/12/2005

Thơ Tường Trình của Ban Điều Hành Đồng
Hương Bình Giả Houston

Kính Gởi: Ban vận động gây quỹ giúp đỡ đồng hương Bình Giả là nạn nhân
của 2 cơn bão Katrina và Rita

Kính thưa quý ban,

Cơn bão Katrina cấp 5 với sức gió 145 dặm đã xảy ra cho Louissiana, Mississipi,
và Alabama từ ngày 27-08-2005 đến ngày 29-08-2005 với số thiệt hại vật chất
lên đến hàng trăm tỉ đôla. Để xoa dịu phần nào sự mất mát lớn lao mà quý bà
con đồng hương Bình Giả chúng ta ở New Orleans và vùng phụ cận thuộc tiểu bang
Louissiana mà đại đa số đã chạy về thành phố Houston để lánh nạn.

Ngày 01-09-2005, do sự vận động của các anh Ngô Kim Ngọc,
anh Nguyễn Kim Kính, anh Nguyễn Duy An, đã khẩn cấp tổ chức cuộc hội ý qua điện
thoại di động (ở Houston có bà Úy Kim Thu, thay mặt ông Thu, và ông Phạm Minh
Tuấn). Cuộc hội ý trên một giờ với mục đích chính là kêu gọi bà con BG khắp
năm châu tham gia đóng góp vào quỹ tương trợ chung và BĐH đồng hương BG Houston
đã được ủy thác trách nhiệm việc đón nhận sự đóng góp mà quý đồng hương khắp
nơi sẽ lần lượt gởi về, sau đó phân phối đến từng gia đình bà con bị nạn.

Kính thưa quý ban,

Tính đến hôm nay, 19-12-2005, là đúng 3 tháng 19 ngày, BĐH Houston đã nhận
trách nhiệm và luôn cố gắng hết sức mình để sớm hoàn thành trọng trách được
giao phó. Trong thời gian qua, chúng tôi đã đón nhận một số ý kiến hỗ trợ tinh
thần có, góp ý xây dựng có và cả than phiền cũng có – và gần đây nhất 17-12-2005,
qua điện thoại anh Ngô Kim Ngọc có ý muốn biết rõ phương cách mà BĐH Houston
đã và đang làm cũng như kết qủa đã đạt được! (chúng tôi xin mở dấu ngoặc để
gởi lời cảm ơn đến bác Vũ Hồng Nhàn đã luôn hỗ trợ anh em chúng tôi, đặc biệt
là bác đã có lời giải thích cho một người dấu tên đã tỏ ra nóng lòng và nghi
ngờ về thiện chí của anh em chúng tôi trên trang nhà Bình Giả).

Qua email, chúng tôi nhận được sự nhắc nhở : “Tiền bát cháo cho bà con
BG bão Katrina và Rita nên phân phối càng sớm càng tốt vì trong cơn hoạn nạn
bà con ta cũng cần lắm”.

Vâng, đúng là như vậy nếu nói về lý thuyết, còn về thực tế chúng tôi xin được
tường trình với quý ban rằng:

Ngày 04-09-2005: Có cuộc họp đầu tiên – Vì sau khi thay
mặt anh em nhận trách nhiệm qua cuộc điện đàm – BĐH Houston đã có cuộc họp để
xin ý kiến chung – Xác định rằng đây là việc cần làm, cần lưu tâm chia sẻ với
những đồng hương kém may mắn hơn. Thể hiện cụ thể “đạo làm người”
là tinh thần bác ái “thương người như thể thương thân” – Tất cả đều
đồng ý nhận trách nhiệm – Lên kế hoạch quyên góp bằng cách đến gõ cửa từng gia
đình.

Ngày 05-09-2005 (Lễ Lao Động) : Họp để sơ kết kết qủa sau
2 ngày đi quyên góp đợt đầu của 36 gia đình được $3,860.00 USD và giao tiền
cho thủ quỹ – Bàn thảo và làm thủ tục chuẩn bị mở một trương mục lấy tên là
“Bình Giả ORG” ở nhà băng Bank Of America.

– Chúng tôi đã nhận được lá thư với P.Check đầu tiên của Lan Chi Thanh Nguyễn
ngày 06-09-2005 và P. Check coi như cuối cùng của Giáo Nguyễn – Thị Long Đinh
ngày 04-11-2005, cách nhau đúng 2 tháng.

Tất cả thư và P. Check với tên người nhận là anh Ngô Văn Hùng , địa chỉ thư
đến là tư gia của ông Phạm Minh Tuấn, nhà hai người cách xa nhau 60 miles. Cũng
xin được nói thêm là BĐH Houston gồm có 6 người, sống rải rác từ NorthWest tới
SouthWest cách nhau trên 70 miles nên mỗi lần họp nhau là cả một sự cố gắng
.

Ngày 11-09-2005 : BĐH họp để tìm một hướng giải quyết sao
cho tiện lợi, hợp lý, mau chóng và có hiệu qủa. Đã đồng ý: Mỗi ngày khi nhận
được thư, ông Tuấn sẽ mở thư, ghi kết qủa vào sổ riêng, thông báo cho anh Hùng
biết, thông báo tên người gởi và số tiền nhận được cho em Nguyễn T. Thanh Vân
để em Vân update mỗi ngày cho BVĐ và người cho tiền biết (có nhiều trường hợp
em đã báo lên, nhưng BVĐ không lên danh sách và chúng tôi đã được quý bà con
điện thoại hỏi nhiều lần). Mỗi cuối tuần, ông Tuấn và anh Hùng gặp mhau một
lần để tính sổ, trao/nhận thư và P. Check.

Ngày 18-09-2005 : Họp BĐH lần thứ 4 – Tìm và lên danh sách
quý gia đình đồng hương bị nạn, chuẩn bị tiền gởi đi.

Ở thời điểm này, BĐH chúng tôi đã nhận được $15,765.14 USD. Công việc đang
tiến hành thì ngày thứ sáu 23-09-2005 cả một làn sóng khổng lồ gần 3 triệu người
từ thành phố Houston và vùng phụ cận đã ồ ạt lên đường lánh nạn vì cơn bão Rita
sắp ập tới.

Ngày 02-10-2005 : Họp BĐH lần thứ 5 – Chúa nhật 25-09-2005
mọi người di tản đã bình yên trở về lại Houston. Còn số bà con Bình Giả ở New
Orleans thì lại chạy tứ tán khắp nơi. Một lần nữa trong vòng một tuần lễ, chúng
tôi đã phải liên lạc bằng điện thoại đi khắp mọi nơi để lần mò, hỏi thăm, tìm
từng địa chỉ của những bà con hầu có thể gởi tiền đi.

Ngày 02-10-2005, BĐH chúng tôi ngồi lại với nhau để lên danh sách, viết check
và gởi đi đợt đầu được 31 gia đình với tổng số người là 127 = $12,700.00 USD.
Rồi tiếp tục hỏi thăm, liên lạc, tìm kiếm địa chỉ của những bà con khác còn
lại. Tính đến hôm nay, chúng tôi đã gởi đi tổng cộng 46 lá thư (có check) với
tổng số người là 184 người.

Dưới đây là kết qủa chính thức:

– Tổng số tiền nhận được: $21,258.14 (USD + CAD)
+ $120.00 CAD

– Tổng số tiền đã gởi đi: 18,400.00 USD
– Số tiền gởi trở lại : $500.00 USD
(AC Hàn Lệ Quyên ở Port Arthur sau khi nhận tấm check $500.00 USD đã có
lời cám ơn và xin nhường lại cho bà con gặp khó khăn hơn
)
– Số tiền chưa rút ra: $100.00
USD

– Chi phí gởi thư đi : $50.00 USD
– Tiền mua checkbook: $27.00 USD
– Số tiền còn lại: $3,381.14 USD

3,381.15 USD + Canada + $120.00 CAD = $3,501.14 – $92.73 (họ
trừ khi deposit từ $520.00 tiền Canada) = $3,408.41 USD

Sau khi gởi thư đi khoảng một tuần lễ, chúng tôi đã liên lạc bằng điện thoại
đến từng gia đình quý bà con xem coi họ đã nhận được thư chưa! thường ở đợt
đầu phải trên 2 tuần lễ thư mới tới tay bà con được. Sau đó lại phải gọi nhắc
nhở bà con nhiều lần v/v xin quý bà con rút tiền ra dùm.

Như vậy cho đến tận giờ này, còn có hai trường hợp của dì Hòa và đại diện gia
đình Trần Đình Vĩnh, chúng tôi không tìm được địa chỉ để gởi thư và check.

Ngày 11-12-2005 Họp BĐH lần thứ 6. Sau 3 tháng mở trương
mục, Bank Of Ameriaca sẽ tính tiền fee hàng tháng, do vậy dù đã chờ quá lâu
vẫn còn $100.00 USD của bà con chưa rút tiền ra. BĐH chúng tôi quyết định sẽ
đóng trương mục lại. Số tiền còn lại + đại diện gia đình ông Trần Đình Vĩnh
+ dì Hòa, chúng tôi xin gởi về cho chị thủ quỹ của trang nhà Bình Giả là chị
Xuân ở GA (theo lời của anh Ngô Kim Ngọc).

Hầu hết bà con sau khi đã nhận được thư đã gọi điện thoại cám ơn BVĐ nói riêng,
và đặc biệt cám ơn những tấm lòng quảng đại đầy tình người của 180 gia đình
đồng hương đang may mắn sống ở mọi nơi gởi tiền về.

Tất cả mọi thư từ, BĐH chúng tôi còn lưu giữ đủ. Và nay chúng tôi xin kính
gởi đến từng quý vị bản báo cáo này + một số chứng từ thuộc về trương mục “Bình
Giả Organization” + 3 lá thư của 3 gia đình đồng hương.

Kính thưa quý ban,

Hợp với những người thành tâm thiện ý, xin thành nguyện chúc qúy đồng hương
ở New Orleans, Mississipi và ở Port Arthur mau chóng trở lại cuộc sống bình
thường, kiên cường xây dựng lại sự nghiệp theo như lời của cố nhân “còn
người là còn của”. Biến cố này cũng như bao thăng trầm của cuộc sống, chắc
chắn sẽ không bao giờ khuất phục được con người Bình Giả, là những người đã
được tôi luyện trong gian truân thử thách, và luôn cần cù nhẫn nại để vươn lên
trong bất cứ nghịch cảnh nào.

Chúng ta tin rằng “Sông Có Khúc, Người Có Lúc” và “Sau Cơn Mưa,
Trời Lại Sáng”.

Cuối cùng, kể từ hôm nay, chúng tôi xin được hết mọi trách nhiệm trước quý
ban và qúy đồng hương.

Xin trân trọng kính chào.

Houston, ngày 19-12-2005


Ban Biên Tập

https://binhgia.net BÌNH GIẢ - Quê Hương Yêu Dấu
Follow Me:

Trả lời