Viết thư Cho Chúa Hài Đồng

Thư gởi Chúa Hài Đồng (Hoàng Thị Hải Yến)

Chúa Hài Đồng yêu mến !

Mới đó mà đã tới Giáng Sinh, các bạn có biết Giáng Sinh là gì không ? Ba mẹ mình thường kể giáng sinh là ngày Chúa Hài Đồng sinh ra trong một máng cỏ nhỏ bé, đơn sơ. Hôm nay là giáng sinh nên mọi người rất vui khi đón mừng giáng sinh. Khi Chúa sinh ra Chúa đã được mọi người tôn thờ và xung quanh Chúa chẳng có chăn gối mà chỉ có đống rơm để ủ ấm cho ngài.Thật là kì lạ. Chúa ra đời trong một hoàn cảnh khổ sở. Trong khi đó chúng con rất sung sướng Chúa ra đời trong niềm vui của mọi người. Chúa rất yêu thương mọi người, Chúa đã giúp mọi người rất nhiều, như cứu nhân loại và giúp mọi người biết yêu thương, đùm bọc lẫn nhau giúp đỡ những người nghèo. Chúa là người hiền lành, dù hy sinh tất cả Chúa vẫn cứu nhân loại vì Chúa là đấng cao cả quyền năng. Có những ma quỷ chuyên hại người hướng về điều xấu và chối cãi Chúa xa cách Chúa bởi vì thế nên Chúa nhân hậu, không bỏ những kẻ xấu ấy Chúa đã cho cơ hội ăn năn sám hối để chuộc tội. Bây giờ con có một bài thơ tả về Chúa Hài Đồng

Mùa đông đã tới
Chúa đã sinh ra
Trong máng cỏ lừa
Đơn sơ nhỏ bé
Ngàn ngôi sao sáng
Tỏa sáng quanh người
Như muốn nói rằng
Uy quyền cao cả
Siêng năng chuyên cần
Nhỏ bé thông minh
Người hay tinh nghịch
Là Chúa Hài Đồng

Năm Giáng Sinh này, con xin chúc Chúa vui vẻ bên mẹ Ma-ri-a và thánh Giu-se, hoàn thành tốt công việc của mình để hài lòng Chúa Cha. Và con xin hứa sẽ học giỏi, vâng lời cha mẹ, ông bà, anh chị và mọi người lớn tuồi hơn mình. Siêng năng đi lễ, đọc kinh cầu nguyên, giúp đỡ những bạn khó khăn, phải biết đùm bọc lẫn nhau. Và con sẽ vui vẻ để đón Giáng sinh.

Con ngoan của Chúa Hài Đồng.

Hoàng Thị Hải Yến

Lớp 1 – Khối Đến bàn tiệc thánh

Ban Biên Tập

https://binhgia.net BÌNH GIẢ - Quê Hương Yêu Dấu
Follow Me:

Trả lời