Viết thư Cho Chúa Hài Đồng

Thư gởi Chúa Hài Đồng (Hồ Tôn Thanh Hằng)

Năm nay nhà nhà đươc phủ lên những  ánh sang lấp lánh,có hang đá là ta đã biết đến giáng sinh ,mùa mà ta nhớ tới Chúa Giê – su là vua của toàn thể nhân loại .

Mùa  Noel,mùa của Chúa hạ thế ,không ai quên được  hoàn canh chào đơi của Chúa Giê-su .người đươc sinh ra ở Bê –Lem ,vào một đêm đông giá lạnh,trời tuyến trắng ,người là con trai đầu long của mẹ Ma-ri-a và thánh Giu –se ,sau khi mẹ Ma –ri-a sinh người ra thì lấy tả bọc con ,rời đặt con trong máng cỏ,vì hai ông bà không tìm được chổ tro qua đêm.Và kìa sứ thần đến đứng bên họ ,vinh quang của Chúa chiếu tỏa xung quanh khiến hai người kinh khiếp hai hùng.nhưng sứ thần an ủi và bảo họ “Đấng Cứu Độ mà mẹ mới sinh ra là Đấng Ki-Tô Đức Chúa  “ vì hài nhi sẽ cứu dân người khỏi tội lỗi . Muôn vàn thiên binh hợp cất tiếng ca ngội khen Thiên Chúa vinh quang rằng:

Vinh danh Thiên  Chúa  trên  trời

Bình an dưới thế cho loài người Chúa thương .

Xung qunh Đức Giê –su là hai con bò ông Giu-se và mẹ Ma-ri-a thìnên hữu bên đầu .Trên những ngọn đồi cao có những người chăn chiên canh giữ đàn vật ,cảnh vật hoàn toàn tĩnh lặng ;thỉnh thoảnh mới nge tiếng bò kêu be be rất nhẹ. Nói đến đay ,ta thấy Chúa Giê-su ra đời trong hoàn cảnh thật khó khăn .thời đại chúng ta may mắn khác với Chúa Giê-su phải chịu cảnh sinh ra thấp hèn vì yêu thương chúng ta để cứu chuộc nhân loại .bởi vậy , ta phải sống với Chúa thế nào để xứng đáng với những gì Người đã làm cho chúng ta.Lạy Chúa xin cho con biết sống xứng đáng với ơn gọi Chúa ban và từ bỏ những thói hư tật xấu do ma quỷ cám dỗ để không phải làm cho Chúa phải sinh ra trong cảnh thấp hèn một lần nữa ,con chúc Chúa môt ngày sinh nhật thật vui vẻ tràn đầy niềm vui.

Hồ Tôn Thanh Hằng

LỚP 4 ,SĐ1, GIÁO XỨ VINH HÀ

Ban Biên Tập

https://binhgia.net BÌNH GIẢ - Quê Hương Yêu Dấu
Follow Me:

Trả lời