Viết thư Cho Chúa Hài Đồng

Thư gởi Chúa Hài Đồng (Nguyễn Hoàng Quỳnh Như)

Lạy Chúa Giê-Su Hài Đồng , hôm nay con lại muốn tâm sự với Chúa đây

Chúa ơi, trời hôm nay đã bắt đầu rét, khắp nơi đang tưng bừng chào đón Chúa ra đời. Con biết đó là ngày kỉ niệm của Chúa sinh ra, con cũng đang náo nức chờ đợi ngày đó. Mấy hôm nay con vừa được rước lễ lần đầu, con đang thực hiện món quà mà con hứa với Chúa lần trước đó. Mỗi ngày đi lễ, con lại được rước Chúa ngự vào lòng, con thích lắm.

Chúa đã ở trong lòng con rồi, lúc đó Chúa sẽ cùng đi học với con, cùng chơi, cùng tắm, cùng ngủ và còn nhiều việc khác nữa. Kể từ giớ phút này con đã có một người bạn luôn kề vai sất cánh bên con và con sẽ luôn nói:” lạy Chúa xin ở với con mãi mãi”. Chúa ơi, sắp tới ngày sinh nhật của Chúa, con biết Chúa sẽ vui lắm vì đâu có ai mà tới ngày sinh nhật của mình mà không vui. Nhưng Chúa vẫn thích hơn là người đến dự sinh nhật của Chúa đều là những người biết cải thiện đời sống và sống đẹp lòng Chúa phải không? Đó là mốn quà sinh nhật Chúa thích nhất mà không có món quà nào sánh bằng. Thôi tâm sự với Chúa nãy giờ rồi, con xin dừng bút. Xin Chúa cho mọi người biết dâng lên Chúa món quà sinh nhật mà Chúa thich nhất, để trong ngày sinh nhật của Chúa sẽ là một ngày hồng ân lớn lao cho mọi người.

Nguyễn Hoàng Quỳnh Như.

Lớp D3 Giáo xứ Vinh Châu.

Ban Biên Tập

https://binhgia.net BÌNH GIẢ - Quê Hương Yêu Dấu
Follow Me:

Trả lời