Viết thư Cho Chúa Hài Đồng

Thư Gởi Chúa Giêsu (Nguyễn Minh Trung)

Chúa Giê-Su thân mến!

Hôm nay là ngày Giáng sinh là ngày Chúa sinh ra là một ngày mà ai cũng rất thích. Mặc dù Chúa không sinh ra giống như mọi người ở trong gối chăn êm ấm nhưng ngày sinh của Chúa như một buổi tiệc long trọng. Đều có các con vật đến dự tiệc và quà của những con vật là sưởi ấm cho Chúa. Bên cạnh Chúa là các con vật, Cha Giu-Se và Mẹ Maria giữa mùa đông lạnh giá nhưng Chúa không thấy lạnh vì có mọi người là Chúa thấy ấm áp lắm rôi. Con không có gì tặng Chúa nhưng con có 1một bài thơ dâng lên Chúa.

Giữa mùa đông lạnh giá,
Chúa Giê-su sinh ra
Trong máng cỏ ấm áp
Do Đức Mẹ sinh ra
Cha là Ông Giu-se
Yêu thương Chúa Giê-Su
Bằng tất cả lòng Cha
Bằng tất cả lòng Mẹ. 

Con hứa sẽ siêng năng đi lễ cầu nguyện, đọc kinh, lãnh nhận các bí tích của Chúa và năm nào con cũng sẽ gửi thư cho Chúa.

Con của Chúa

Nguyễn Minh Trung
Lớp 3
Khối : Lớn lên Trong Chúa Thánh Thần
GX Vinh Hà 

Ban Biên Tập

https://binhgia.net BÌNH GIẢ - Quê Hương Yêu Dấu
Follow Me:

Trả lời