Noel lại đến nữa rồi!
Con đã đợi lâu rồi ôi mùa Giáng Sinh! Đã bao tháng nay con chờ đợi mùa Giáng Sinh rồi. để con có thể gặp Chúa, viết thư cho Chúa và có nhiều cầu xin con chưa muốn nói. Con cầu xin Chúa cho mọi người hiểu nhau hơn và cho các bạn nhỏ bất hạnh như chị con hay các bạn mồ côi sẽ gặp lại nhiều niềm vui và những hạnh phúc đã đánh mất. Không còn bất hạnh nữa, lúc nào cũng vui tươi như mọi người khác.
Xin Chúa chấp nhận,
Con cảm ơn Chúa
Kính mến Chúa
Têrêsa Hoàng Nữ Ngọc Trân
Lớp 6
Khối : lớn lên trong Chúa Thánh Thần
GX Vinh Hà