Bài viết khác

Thương Về Quê Mẹ

Thương Về Quê Mẹ

Không sinh ra nơi miền quê xứ Bắc
Nhưng lòng đau,tôi quặn phút giây này
Quê cha ,đất tổ bao khổ lắm thay
Cửa nát nhà tan,chìm trong bão lũ

Tôi vẫn luôn thương về miền quê cũ
Núi sông đó,dằm đất tổ tiên nằm
Bao cơn mưa baõ,gió rét lạnh căm
Sưởi ấm bếp rơm dưa cà qua bữa

Kết quả hình ảnh cho miền trung lũ lụt

Tôi muốn về thăm nhưng còn thất hứa
Nơi quê hương nguồn cội của chúng mình
Dòng sông nhỏ in bóng những mái đình
Lũ trẻ trâu thả diều nơi đồng nội

Quê cha tôi đã làm gì nên tội
Mà đã chịu bao cảnh khổ đau này
Mới mưa bão nhà cửa ngói tôn bay
Giờ lũ cuốn trôi,bập bồng biển nước

Kết quả hình ảnh cho miền trung lũ lụt

Em sững sờ nơi mái nhà bữa trước
Chông chênh còn lại khúc gỗ,đòn tay
Lũ cuốn trôi cả em út,mẹ thầy
Đứng lặng nhìn mà lòng em chết lịm

Quê hương tôi là bức tranh màu tím
Chốn nơi này hứng chịu mọi thương đau
Rừng cạo trọc,xả đập cũng đua nhau
Hỏi rằng em? do Thiên hay Nhân họa?

Lê Ngọc Cẩn

Follow Me:

Trả lời