Bài Vở Cũ Thơ Văn Nghệ

VanNghe Tho MauTu 8

Binh Gia – Que Huong Yeu Dau :

Văn Nghệ – Thơ

Sắp Xếp Bài Theo : Ngày Tháng | Tác Giả | Mẫu Chữ Cái

Chồng ngoan (Sơn Khê) – Văn Nghệ / Thơ – 12/01/2009
Tiếng rằng chủ hộ trong nhà
Thực ra thì tớ chỉ là phó thôi
Trên mặt đất, dưới bầu trời
Ngọn đèn chứng giám, tớ người chồng ngoan

Chợ Chiều (Nguyễn Hùng Vỹ) – Văn Nghệ / Thơ – 05/08/2009
Xuôi ngược bao năm giữa chợ đời
Tuổi già ôn lại những buồn vui
Chợ xuân năm ấy không còn nữa
Hoa đẹp ngày xưa mất cả rồi

Chia Sẻ Nỗi Đau (Nguyễn Ngọc Sáng) – Văn Nghệ / Thơ – 26/09/2005
Đau thương quá đỗi đau thương
Cho người Bình Giả đồng hương xứ người

Chiếc Áo Dài (Nguyễn Tổng Chân) – Văn Nghệ / Thơ – 24/06/2010
Thân em là chiếc áo dài
Có nhiều chuyện ngắn chuyện dài về em
Từ Nam chí Bắc chê khen
Qua bao thế hệ sang hèn đều mang

Chiều (Phạm Toàn) – Văn Nghệ / Thơ – 02/10/2006
Chiều về qua công viên
Nhớ bờ vai nho nhỏ

Chiều Buồn Nghĩa Trang (Vĩnh An) – Văn Nghệ / Thơ – 19/06/2010
Trời chiều bàng bạc, ánh hoàng hôn
Mây xám lưa thưa, một nỗi buồn !
Le lói, nắng chiều soi trên lá
Vi vu, gió thổi động hàng dương

Chiều Quê (đặng xuân hường) – Văn Nghệ / Thơ – 05/09/2006
Chiều thôn dã người người lũ lượt,
Từ ruộng đồng rảo bước theo nhau,
Đoàn người lẫn với đám trâu,
Tay cày tay cuốc, nắng chiều vàng hoe.

Chuyến Bay Đã Đến (Thái Lâm Đạo) – Văn Nghệ / Thơ – 27/11/2008
Chuyến bay cất cánh rời Tân Sơn Nhất
Giờ chia tay sắp đến lúc lên đường
Một mình em từ giã đất quê hương
Thương biết mấy, đôi tay chung ước vọng

Chuyến Xe Định Mệnh (Đặng Xuân Hường) – Văn Nghệ / Thơ – 06/11/2007
Sinh ra đời trên chuyến xe đi
vào vĩnh cửu ai cũng có cảm
tưởng chầm chậm như thời gian qua
đi chầm chậm, mà dù có chầm

Chuyện Nàng Mỵ Châu (Nguyễn Ngọc Sáng) – Văn Nghệ / Thơ – 19/07/2005
Tôi kể người nghe chuyện Mỵ Châu
Trái tim vì lỡ để trên đầu

Trang : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52

Ban Biên Tập

https://binhgia.net BÌNH GIẢ - Quê Hương Yêu Dấu
Follow Me:

Trả lời