Truyện

Viết Về Tết – Không Tựa Đề

Và mưa xuân đã lấm tấm hoà vào người đi, hoà vào gió,trên cành lá đọng lại mưa xuân ngọt ngào.Hương vị mưa xuân thật ngọt ngào, nó như những nốt nhạc góp phần vào bản nhạc mùa xuân

Mấy hôm nay, chợ tết thật đông đúc, người người đang vui vẻ hào hứng chuẩn bị cho một năm mới sẽ đến. Trẻ con còn nô nức hơn, cùng bố mẹ đi sắm đồ tết, lựa cho mình những bộ đẹp nhất để đi tết ông bà. Các chị em phụ nữ thì khá là bận rộn, người thì lựa những miếng thịt ngon nhất để nấu thịt kho tàu, một món ăn truyền thống mà thiếu nó tết sẽ mất hương vị. Hoặc là chen chúc trong gian hàng bánh kẹo, gian hàng trái cây cho mâm ngũ quả nhà mình thật ý nghĩa, đặc biệt là cầu, dừa ,đu đủ, xoài với mong ước cả năm sẽ đầy đủ, hạnh phúc. Ông bà cụ lớn tuổi có thú chơi chữ thì lại các gian hàng ông đồ tìm cho mình những câu đối hay nhất, có ý nghĩa nhất, mong năm mới an khang hạnh phuác , xua đi những điều xui của năm cũ.

Màn đêm dần dần bao trùm cái làng quê bình dị ngày tết và tôi yêu sao đêm 29, 30.

Đêm của loài hoa lên ngôi, đẹp rực rỡ nhất trong năm, dường như các anh chị hoa đang ganh nhau đua khoe sắc, toả hương thơm ngào ngạt, đêm Bình Giã thật thơ mộng với bao cảnh đẹp. Tôi thích nhất là ngắm đêm phố hoa, các gian hàng hoa lấn sang cả hai bên đường, người mua người bán nói chuyện qua lại, đường phố càng đông đúc hơn ,kẹt xe, ồn ào, nhưng ai cũng mang một tâm trạng vui vẻ phấn khích. Chọn cho nhà mình những chậu hoa thật đẹp tạo thêm sức sống . nét quyến rũ cho ngôi nhà.

Theo truyền thống, thì bánh tét là một biểu tượng không thể thiếu của tết cổ truyền Việt Nam. Bánh tét là sự kết nối giữa tinh hoa đất trời, nếp dẻo thơm lành bọc bên trong là nhân đậu xanh tươi thịt heo tất cả tạonên sự hoà quyện. Ngày xưa, nội ngoại tôi thường nấu bánh và cùng canh thức quay quần bên nồi bánh, nhưng nay cái truyền thống đó đã mất dần đi, mọi người hầu như chỉ mua bánh ở ngoài. Tôi cũng cảm thấy buồn nhưng cả nhà quay quần bên nhau vào dịp tết là vui rồi. Anh chị, cô bác làm việc x ngày tết cùng bên gia đình, tình cảm lại càng thắm đượm sau bao năm tháng xa cách. Ngày tết , mai vàng lên ngôi, chị em nhà mai đua nhau nở, ở quê tôi không có hoa đào nhưng được trời thương ban tặng sắc vàng một loài hoa truyền thống của ngày tết, trên cành mai vàmg người ta treo những thiệp hồng, quà xinh như tô áo lên sắc vàng làm rực rỡ sự duyên dáng của mai. Và cặp dưa hấu tròn bên mâm ngũ quả hoà quyện vào nhau như vị mỗi quả thấm đượm tan dần trong cảm nhận của hương vị tết. Ôi tết đến thật rồi. Tôi muốn ôm tết, buộc hương lại cho nó đừng bay đi. Mong một năm mới bình an đến với mọi người, một năm mới an khang thịnh vượng.

Ban Biên Tập

https://binhgia.net BÌNH GIẢ - Quê Hương Yêu Dấu
Follow Me:

Trả lời