Văn Nghệ

ĐOẢN KHÚC CHIỀU TÀ.

LTS: Đây là đoản khúc CHIỀU TÀ con viết khi lòng chợt nhận ra đời người quá ư là ngắn ngủi …đi gần hết đường đời mà chẳng ai chịu hiểu ra …
CHIỀU …
Những tia nắng cuối ngày cũng từ từ tan theo màng sương lành lạnh khuất dần sau ngọn núi mang hình dáng người phụ nữ đẹp nằm lặng yên xõa mái tóc dài,
Cô đơn như tự trăm năm vẫn cô đơn như thế.
Tôi chợt nhận ra mình… cô đơn
Khi khoảng cách giữa chiều và đêm khép lại
Cơn gió về nhẹ thoáng qua tai 
Có tiếng côn trùng văng vẳng buồn ngân nga bên xóm vắng
Tiếng dương cầm lảnh lót của một cô bé tập tễnh học đàn 
Tiếng bước chân của một người lẻ loi trên con đường làng hun hút …chìm trong bóng hoàng hôn. 
Tất cả với tôi chỉ là những thanh âm quen thuộc.
Tôi chợt nhận ra …bước chân mình 
Đêm …chiếm lĩnh bầu trời,
Những vì sao dần dần lấp lánh
Cuối chân trời còn sót lại một vầng sáng nhỏ nhoi tưởng chừng như đơn độc
Có con chim cánh mỏi lạc bầy đang cố gắng xoãi mình vươn về tìm nơi nương náu.
Một đám mây lang thang không biết đang tìm gì mà như cứ ngẩn ngơ
Đêm lặng im tưởng chừng như dài hơn có thể .
Tôi như hiểu ra ….không chỉ có riêng mình.
Chiều tà …
Phải chăng cái gì rồi cũng có thể tà 
Núi cũng có thể mòn vì nước vẫn luôn không ngừng chảy 
Lá rồi cũng sẽ úa vàng dẫu không có mùa thu 
Con người ta rồi cũng sẽ già dẫu có uống trăm ngàn liều thuốc trẻ
Ngày rồi cũng sẽ tàn bởi trái đất không thể ngưng quay 
Tình rồi cũng sẽ xa dẫu muộn màng là không hề có lỗi
Tôi chợt tự hỏi mình :Tại sao muốn những điều không thể ?
Dẫu biết buồn rồi cũng sẽ qua bởi thời gian cũng như là bác sĩ 
Đêm tối tăm rồi cũng sẽ nhường cho ánh sáng của binh minh
Nhưng những bước chân vẫn cứ lang thang trên con đường vô định
Đụng phải CHIỀU TÀ mà chẵng chịu hiểu ra : chiều đã TÀ

Cánh Đồng Gió

(Paulusvux nhận bản quyền của tác giả từ facebook)

Ban Biên Tập

https://binhgia.net BÌNH GIẢ - Quê Hương Yêu Dấu
Follow Me:

Trả lời