Viết thư Cho Chúa Hài Đồng

Kính gửi Chúa hài đồng (Trần Nữ Hoàng Anh)

Bình Giả ngày 16 tháng 12 năm 2010

Kính gửi Chúa hài đồng.

Năm nào đến dịp Noel con lại viết thư cho Chúa hài đồng và gửi vào hang đá nhỏ nhà con. Con cám ơn Chúa hoà đồng đã ban con ra  trong cuộc đời này. Trong ngôi nhà thật hạnh phúc giữa tình yêu thương của ba mẹ. Năm nào con cũng mong cho tới Noel để đón giáng sinh cùng ba mẹ cùng gia đình hạnh phúc của con. Con biết lúc nào Chúa hoà đồng cũng ở trong con. Khi con đón giáng sinh là con cùng Chúa đón giáng sinh. Noel là mùa giáng sinh và con thích cái thời tiết lạnh của đêm giáng sinh và được ngủ trong cái chăn ấm và nệm êm. Con muốn đón giáng sinh cùng tất cả mọi người trên đất nước. Con muốn gia đình con luôn được Chúa ban phúc lành đem sức khoẻ cho ba mẹ con. Con đã nói hết ý nghĩ của con . Con chúc Chúa luôn được mọi người trên rtái đất ca tụng Chúa.

 

Con của Chúa

Trần Nữ Hoàng Anh.

Lớp 2. LLTCTT.

Ban Biên Tập

https://binhgia.net BÌNH GIẢ - Quê Hương Yêu Dấu
Follow Me:

Trả lời