Sáng tác Thơ Văn Nghệ

Đồng Hương Ấm Lòng

Bể dâu thay đổi thế trần
Thị thành tráng lệ, vũ vần mưa trôi
Kiếp người sao lắm chơi vơi
Lênh đênh biển cả, xe hơi chở vào *
Bao năm vật lộn máu đào
Tiền đồ cơ nghiệp ai nào có hay
Chiến tranh thời cuộc đổi thay
Di cư lánh nạn lần hai ngỡ rồi **
Ông bà cha mẹ vãn hồi
Tâm tư thư thả, xả hơi đi cày
Chắt chiu lập nghiệp cơ may
Cháu con vui vẻ sum vầy nhỏ to
Có dư được ít đồng đô
Biếu anh biếu chị, thầy cô đôi đồng
Gởi về nhà Chúa nhà dòng
Dân ta rộng rãi, tình thương tràn đầy

Nào ngờ phút chốc đổi thay
Lại hoàn tay trắng, trắng tay khổ đời
Trời làm cơn bão tả tơi
Đời con rách nát, Chúa ơi khẩn cầu
Di cư ba bận về đâu
Khung trời vô định một màu xanh xao
Đồng Hương Bình Giả đón chào
Ấm lòng sưởi dạ đồng bào dân ta
Bà con Bình Giả chốn xa
Điện đàm thăm hỏi, dân ta có tình
Vòng tay ôm lấy dân mình
Hô hào chia sẻ vị tình kể chi
Lòng nhiều của ít khả thi
Đồng hương ghi nhận, cố tri khắc lòng
Ai ơi có biết hay không?
Nhìn dân Bình Giả mà trông thấy thèm.

Bụi Mờ, PDX 5-9-2005
* Di Cư lần thứ nhất , Bắc vào Nam
** Di cư lần thứ hai, sau 1975

Ban Biên Tập

https://binhgia.net BÌNH GIẢ - Quê Hương Yêu Dấu
Follow Me:

Trả lời