La Sơn


Mình đến bên nhau chẳng hẹn hò
Như giòng suối mát buổi ban sơ
Như chùm khế ngọt thơm lòng đất
Như mộng ban đầu của tuổi thơ.

Em dẫn tôi về lối đi xưa
Ong bướm tung tăng dưới nắng mờ
Hoa thơm rạo rực bờ môi mộng
Bướm lượn say tình mắt nai tơ.

Nhịp bước ta đi giữa rẫy nương
Khoai sắn bên đường nặng vấn vương
Đã nghe lòng đất say nắng mới
Dào dạt trong ta bao mến thương.

Vùng trời hò hẹn vẫn còn đây
Hương tóc em bay nắng theo đầy
Anh gọi mây về che nắng hạ
Để mùi hương ấy mãi ngất ngây.

Người em Bình Giả mến yêu ơi
Đất đỏ quê ta đẹp tuyệt vời
Chân bước ra đi, hồn tê dại
Mười phương nhớ mãi một góc trời… !

Ban Biên Tập

https://binhgia.net BÌNH GIẢ - Quê Hương Yêu Dấu
Follow Me:

Trả lời