Bài viết khác

QUÊN LÃNG NHỮNG NGƯỜI ĐÃ CHẾT LÀ BẮT HỌ PHẢI CHẾT THÊM MỘT LẦN NỮA.

 

 

Tháng 11 là dịp để mỗi người chúng ta thăm viếng Nghĩa Trang nhiều hơn, mua những bình bông thật đẹp, kèm theo một vài chiếc đèn cầy thắp sáng cả phần mộ của người thân, những bó nhang được đốt lên để tưởng nhớ những người đã khuất, họ đứng trước phần mộ thật nghiêm trang, rồi râm ran câu kinh cầu nguyện cho những người đã an nghỉ, nhớ lại những kỷ niệm về họ khi còn sống, có những người chỉ cách đây mấy ngày thôi, họ còn chuyện trò với ta, có người mới thấy đang hăng say công việc tông đồ, hoặc gặp nhau trong Thánh Lễ, thường hay quì gối kề bên, có người nằm trong những ngôi mộ kia còn mang một chiếc nhẫn cưới, chiếc còn lại đang trong tay của người còn lại, lúc đó tất cả những kí ức của người đã khuất với người còn sống bỗng dưng ùa về, ai đó đã có giọt nước mắt lăn dài trên khuôn mặt, đưa tay lên quẹt nhẹ giọt nước mắt rồi thầm nghĩ, giá như…. mới hôm nào…. tất cả đã muộn rồi. Người Công Giáo chúng ta tin rằng ” Chết chỉ là thay đổi chứ không mất đi”. Đứng trước cái chết của những người thân ta mới thấy sự chết đến bất chợt.

 

Có câu nguyện kể rằng, một quán ăn nọ có đăng dòng chữ ” Ngày mai ăn không tính tiền ” đọc được dòng chữ này ai nấy đều rất vui, sắp xếp ngày mai trở lại ăn một bữa thật no nê mà không tốn tiền, sáng hôm sau quán ăn tấp nập người, khi khách ăn uống xong chủ quán ra tính tiền, khách hàng ai nấy đều thắc mắc chuyện là hôm qua tôi mới đọc được dòng chữ mà ông chủ còn treo ở kia kìa, ông chủ quán cười và nói, thế thì anh bạn đọc đi,”Ngày mai ăn không tính tiền ” qua câu chuyện này cho thấy, không có ai dám chắc rằng tôi sẽ sống đến được ngày mai, hiệp thông cùng với Giáo Hội, chiều nay vào lúc 5 giờ, ngày 2/11/2017 mọi người trong Giáo xứ Vinh Trung đã qui tụ tại nghĩa Trang Giáo Xứ để cùng hiệp lời cầu nguyện cho các Đẳng Linh Hồn, chủ sự Thánh Lễ do Cha Giuse Trần Hữu Lâm chánh xứ Vinh Trung. Cùng Đồng tế có Cha Goan Đặng xuân Hải. Thánh lễ diễn ra nghiêm trang sốt sắng. Mọi người đặt hết niềm tin và tâm tình nguyện cầu của mình, sao cho người thân đã khuất có cơ hội tốt nhất để nhận được ơn toàn xá, được tha thứ, được thanh luyện và được trở về diện kiến tôn nhan Cha ngay trong hôm nay.

Pet Lê Đức Hiền

 

  

 

    

Follow Me:

Trả lời