<br /> So Gop Y – Thang 6 nam 2005

Xem
Góp Ý Bình Giả 50 Năm (Tháng 06 Năm 2005)


[BG50-60] Lm. Gioan Đặng Xuân Hải, Germany
– 30/06/2005

Kính thưa quý Cha, Dì và Thầy, quý ông bà và anh chị em cùng toàn thể bà con
đồng hương Bình Giả yêu dấu trong và ngoài quê hương Việt Nam.

Trong tâm tình cũng được bắt nguồn từ mảnh đất thị xã yêu dấu đó, tôi kính
chúc toàn thể quý bà con đồng hương Bình Giả luôn được hạnh phúc, bình an, khoẻ
mạnh, tràn đầy hồng ân và tình yêu Thiên Chúa ba ngôi cùng lời khẩn cầu của
Mẹ Ma-ri-a.

Trước tiên, tôi muốn tao nhã tự giới thiệu một vài chi tiết về tiểu sử của
mình. Tôi tên là Gio-an Đặng Xuân Hải và được sanh ra là người con thứ chín
ở họ Xuân Mỹ, giáo xứ Vinh Trung, Bình Giả. Thân phụ tôi tên là Phe-rô Đặng
Xuân Tường và thân mẫu là An-na Trương Thị Han; cả hai đều đã được Chúa gọi
về với Ngài. Tôi có tổng cng là bốn người chị và bốn người anh. Đầu thập niên
80 của thế kỷ 20, một anh trai tôi muốn đi tìm hạnh phúc và tự do qua vượt biên
thuyền nhân đánh cá. Mt thuyền nhân từ thiện Đức quốc tên “Cap Anamur” đã cứu
với chiếc thuyền anh tôi đi cùng. Sau khi lo thủ tục giấy tờ đoàn tụ gia đình,
anh tôi bảo lãnh được hai cha mẹ và bốn người em sang nước “Cộng Hoà Liên Bang
Đức” vào năm 1987, lúc tôi mới 13 tuổi đời. Sau khi đậu bằng tú tài Đức, tôi
quyết định hiến dâng đời mình cho Thiên Chúa. Bởi thế, tôi vào chủng viện để
luyện tập đời sống tu trì, cùng vào đó là việc học hai môn thần và triết học
ở hai trường đại học Đức. Trước khi thụ phong Phó Tế, tôi sang miền nam nước
Pháp học thêm một năm. Vào ngày 05/07/2003/, tôi thụ phong linh mục ở nhà thờ
chính toà của một giáo phận Đức. Từ mùa hè 2003 đến nay, tôi phụ trách là Cha
Phó ở một giáo xứ Đức.

Nhân dịp “Đại Hội Đồng Hương Bình Giả 50 năm”, tôi kính chúc tất cả tham dự
viên từ xa đến gần một cuộc gặp gỡ đầy tình người lúc phải xa quê hương yêu
dấu của mình.

Vào mùa hè này, tôi có chuyến du lịch sang Gia-nađdãi và Hoa Kỳ. Nhưng tiếc
rằng chuyến du lịch của tôi không trùng vào những ngày tuyệt vời của “Đại Hi
Đồng Hương Bình Giả”. Tôi nguyện chúc Ban Tổ Chức thành công về mọi mặt của
cuộc gặp gỡ đầu tiên này. Xin Thiên Chúa trả công bội hậu cho mỗi một tổ chức
viên.

Kính chào quý bà con đồng hương Bình Giả

Đức quốc, ngày 30/06/2005
Lm. Gio-an Đặng Xuân Hải


[BG50-59] Nguyễn H. Tâm – 30/06/2005
cache-los-ab01.proxy.aol.com

Thấy bà con ráo riết chuẩn bị đến Atlanta mà ham! Rất tiếc tui không tham
gia được, thật là một cơ hội như gặp sao chổi, 50 năm sau mới lại có dịp như
ri – khi nớ tui mà còn trên dương trần thì mần răng tui cũng ráng chống gậy
đi tham dự – Xin ghi tên trước ngay tại đây nha. Tui ngồi bên London thấy thèm
lắm. Thôi thì đã đến ngày Đại Hội – Thân chúc Đại Hội thành công như ý mọi người.
Chúc bà con những ngày bên nhau thật vui và thật ấm áp để rồi khi ra về còn
nhớ mãi những ngày “ngồi kề bên nhau cất tiếng ca”. Tâm London / Englanf


[BG50-58] Cu Tý – 30/06/2005
cpe-66-91-73-148.hawaii.res.rr.com

Cu Tý đi ra, đi vô; đứng ngồi không yên nên quyết định post bài thơ con cóc
này lên để bà con ta đọc cho vui. Hy vọng thời gian qua nhanh một tí. Năm Mươi
Năm Kỷ Niệm*** Này anh, này chị, này anh em ta!*** Năm mươi năm kỷ niệm chẳng
còn xa.*** Atlanta họp mặt bao nhiêu năm xa nhà.*** Ta quanh ta ôn lại bao kỷ
niệm.*** Chyện buồn vui, rồi đến chuyện xa nhà.*** Chuyện anh, chuyện chị, rồi
chuyện quê ta,*** Từ ấu thơ cho đến lúc chưa già.*** Ngày thành lập cho đến
năm mươi năm.*** Mà tổ tiên đã cố công gầy dựng,*** Bao nhiêu năm thăng trầm
trong lịch sử.*** Từ ban sơ cho đến tận bây giờ.*** Vẫn còn anh chị, còn xóm
làng ta…**** Thật hoan ca cho dân xứ Bình là:**** Rất nhiệt tình, hăng say và
đòan kết.*** Từ việc đạo đời, cho đến việc nhà,*** Biết hy sinh cho anh, chị
và em,*** Nơi quê cha, đất tổ còn vất vả!*** Từ miếng cơm, cho đến chuyện vui
buồn.*** Thật là phải được luôn luôn nhắc nhở.*** Cho thế hệ trẻ nối bước theo
sau,*** Cho con cháu mai sau luôn nhớ cỗi,*** Bình Giả ta là nòi giống Tiên
Rồng .***


[BG50-57] Cu Tý – 30/06/2005
cpe-66-91-73-148.hawaii.res.rr.com

Cu Tý đi ra đi vô, đứng ngồi không yên nên quyết định post bài thơ con cóc
này lên để bà con ta đọc để cho thời gian qua mau. Năm mươi năm kỷ niệm Này
anh, này chị, này anh em ta!*** Năm mươi năm kỷ niệm chẳng còn xa.*** Atlanta
họp mặt bao nhiêu năm xa nhà.*** Ta quanh ta ôn lại bao kỷ niệm.*** Chyện buồn
vui, rồi đến chuyện xa nhà.*** Chuyện anh, chuyện chị, rồi chuyện quê ta,***
Từ ấu thơ cho đến lúc chưa già.*** Ngày thành lập cho đến năm mươi năm.*** Mà
tổ tiên đã cố công gầy dựng,*** Bao nhiêu năm thăng trầm trong lịch sử.*** Từ
ban sơ cho đến tận bây giờ.*** Vẫn còn anh chị, còn xóm làng ta…**** Thật hoan
ca cho dân xứ Bình là:**** Rất nhiệt tình, hăng say và đòan kết.*** Từ việc
đạo đời, cho đến việc nhà,*** Biết hy sinh cho anh, chị và em,*** Nơi quê cha,
đất tổ còn vất vả!*** Từ miếng cơm, cho đến chuyện vui buồn.*** Thật là phải
được luôn luôn nhắc nhở.*** Cho thế hệ trẻ nối bước theo sau,*** Cho con cháu
mai sau luôn nhớ cỗi,*** Bình Giả ta là nòi giống Tiên Rồng .***


[BG50-56] LQL – 30/06/2005
vancsn01.vcd.hp.com

Thông báo cho Ban Tiếp Đón biết là gia đình LQL, từ già tới trẻ, từ xồn xồn
tới con nít tổng cộng là 5 mạng sẽ đáp tàu bay từ Portland, OR xuống Atlanta
vào lúc 8:30PM (Delta Airlines #1276) vào ngày thứ Sáu July 1. Gởi cho Anh Ngọc
cái lều mà hổng biết là Anh có mang theo không nữa? Hẹn gặp bà con vào ngày
mai.


[BG50-55] Cu Tý – 30/06/2005
cpe-66-91-73-148.hawaii.res.rr.com

Cu Ty thấy bà con ta nao nức, phấn khởi xắp xếp hành trang đi tham dự đại
hội năm mươi năm . Mỗi người mang mỗi tâm trạng vui vui đi tham dự, với hy vọng
sẽ được hành huyên, tâm sự với bạn bè, bà con có thể năm mười năm bây giờ mới
gặp lại . Và nhất là “tiếng choa, choa nói” cho đả của O Greenfrog. Hơn nữa
tài năng mầm non và mầm già như chị “NH” sẽ được ra mắt quí vị . Chị ấy còn
nói: “Kỳ này chơi xà láng, có bề chi thì bề” . Không biết cái O ni có đòi thi
Hoa Hậu không đây? Cu Heo con nhớ theo mà support nhé. Trung giải có thể được
ký tên và chụp hình chân dung. Nghe nói đã book appointment with em Hoàng Ly
và Uy rui. Kỳ này không có hình chân dung không về chị NH há ? Con nữa nghe
nói cái anh Cảnh Hằng chi đó mà ướp thịt barbecue là số môt. Cu Heo con nhớ
nhắc cái chị “NH” ni một tí, chưa chi đã chảy nước rãi (tiếng thần tiên) khỏi
phải về phải đi diet hết mấy tháng thì khổ hìhìhìhì. Còn cu Tý nọ biết làm chi
cũng bắt chước đi ra, đi vô. It seems người ở bên ni mà lòng ở tuốt bên tê,
rõ khổ! hìhìhìhì. Cu Tý nọ biết làm chi chỉ cầu chúc tất cả bà con đi tham dự
đại hội thật là vui, đoàn kết và bình an. Riêng chúc BTC đại hội thành công
tốt đẹp để sang năm ta tổ chúc tiếp, coi như là ngày gặp mắt hàng năm của bà
con ta cho đến lúc năm mười sau. Kính Chào!


[BG50-53] Cao Xuânphong – USA – 29/06/2005
rpa.metlife.com

Chuyến ni anh chông chị NH có hình chân dung chị NH về để đầu dường hù mấy
con “rệp” rồi 🙂 j/k


[BG50-52] Ngọc Hà – 29/06/2005

Hoan hô tinh thần của em Uy Nguyễn, chuyến này bà con mình đi chơi mà lại
có thêm hình chân dung mang về làm kỷ niệm rồi.


[BG50-51] Uy Nguyễn Atlanta. – 28/06/2005
adsl-214-20-207.asm.bellsouth.net

Hoàng Ly ở Cali nếu bạn vẽ mặt. cho Uy tham gia với nhé.Uy sẽ phụ trách vẽ
Chân Dung ,nếu ai muốn có một tấm hình mang từ DHDHBG về nhà làm kỉ niệm xin
cùng tham gia.


[BG50-50] Cao Xuânphong – USA – 28/06/2005
rpa.metlife.com

Nhìn đồng hồ count down tới ngày Đại Hội ở trang nhà mà nóng lòng muốn chết.
3 days, 11 hours, 9 minutes, 9 seconds……ui cha là mệ….nôn muốn..”đái”
hihihi


[BG50-49] Ngọc Hà – 28/06/2005

Wow, có cả mấy trăm ký thịt bò nướng lận hả? Nghe mà chảy cả nước rãi! Thôi
từ bữa ni em phải nhịn ăn để trừ bụng tới ngày đó ăn thịt nướng chớ.


[BG50-48] cảnh hằng phạm – 28/06/2005
adsl-34-227-150.asm.bellsouth.net

vừa nhận được tin đi pickup mấy trăm ký thịt bò nướng lo quá không biết bỏ
mô cho hết đành phải hẹn lại ngày thứ bảy . Sáng nay bác Duy An gọi mình nôn
cả ruột, thứ năm là anh em bắt dầu có mặt từ sáng sớm để dành đất cắm lều ,
nếu được bà con ta đi đông đủ và vui vẻ thì có cực cũng vụi . Thôi nhá bây giờ
phải đi mần đây, hẹn gặp bà con ta cả .


[BG50-47] Lương Viên, Bình Giả, Việt Nam
– 28/06/2005

Nghi Lộc ngày 28 tháng 6 năm 2005

Kính gởi:

Quý Cha, Quý Tu sỹ.

Quý Ông Bà và Anh Chị Em Nghi Lộc ở
hải ngoại.

Đại diện cho Cộng đoàn Họ đạo Nghi Lộc Bình Giả, Con xin trân trọng kính chào
Quý Cha, Quý Tu Sỹ, Quý Ông Bà và Anh Chị Em lời chào ân sủng và bình an trong
Đức Kitô GiêSu.

Kính thưa Quý Cha, Quý Tu Sỹ, Quý Ông Bà và Anh Chị Em.

Ngày 2-4 tháng 7 năm 2005, mọi người Nghi Lộc nói riêng và tất cả bà con Bình
Giả ở hải ngoại nói chung sẽ quy tụ về Thành phố Atlanta để mừng đại lễ “Bình
Giả 50 năm”. Việc làm đó thể hiện ý thức cao độ của Quý Cha và tất cả quý vị
với hai tiếng “Quê Hương”. Quý Cha và quý vị sẽ hiệp nhất tạ ơn Thiên Chúa vì
muôn ân sủng Người đã chan chứa thương ban. Cùng tri ân các bậc tiên nhân đã
hy sinh và dày công vun xới. Đồng thời nêu gương cho thế hệ trẻ bài học cảm
tạ và uống nước nhớ nguồn.

Hòa cùng nhận thức cao quý đó,Giáo xứ Vinh Châu cũng sẽ tổ chức đại lễ “GIÁO
XỨ VINH CHÂU 50 NĂM HỒNG ÂN” vào ngày 29-31 tháng 12 năm 2005. Ban tổ chức đã
được hình thành và đang xây dựng các mô hình hoạt đông cho ngày đại lễ. Trong
tâm tình đó, đại diện cho cộng đoàn họ đạo Nghi Lộc chúng con xin kính chúc
mừng đến Quý Cha, Quý Tu Sỹ, Quý Ông Bà và Anh Chị Em Nghi Lộc ở hải ngoại tham
dự đại lễ Bình Giả 50 năm thật vui vẻ và mang trọn vẹn ý nghĩa. Chúng con cũng
không quên chuyển lời chào và thăm hỏi đến Ban Tổ Chức Đại Lễ và tất cả bà con
Bình Giả ở hải ngoại. Kính chúc Đại Lễ Bình Giả 50 năm tại Atlanta được thành
công rực rỡ trân trọng kính chào.

TM. ban điều hành họ Nghi Lộc

Phó Nội Vụ

FX Lương Quang Viên


[BG50-46] Vũ Gia Hòa, Calif – 28/06/2005
adsl-69-231-215-233.dsl.irvnca.pacbell.net

Cu Lan Tình mô rội Có nhận được lời nhắn ni thì gọi cho choa ở số 1-800-cháy-nhà,
ý hỏng phải, 714-623-4588 nha. Choa cần gặp cu Lan để bàn chút việc cho ngày
đại hội.


[BG50-45] Cu Tý – 27/06/2005
rrcs-67-52-85-162.west.biz.rr.com

Bà con ơi! Có người nói cái Web “Bình Giả” ta là Web Thần Tiên. “sometime
họ nói tiếng chi đó không hiểu”, như “đập chắc”…Làm cu Tý phải bắt chước cái
O Greenfrog trả lời: “Tiếng choa, choa nói”. hahaha


[BG50-44] Ngọc Hà – 27/06/2005

Bà con ơi, đại hội đồng hương nhậu thì nhậu chớ đừng có “đập chắc” nha như
khi tê quân Gia Hòa với quân Xuân Phong đi cưa hay đập nhau cho lõa đầu tới
nhà ông Nhàn băng bó, đợt này ông Nhàn về hưu rồi đập nhau không ai băng bó
cho mô :-)))


[BG50-43] Vũ Ngọc Lan, GGrove, California
– 27/06/2005
pool-71-105-19-108.lsanca.dsl-w.verizon.net

Cám ơn Cu….gì đó họ Cao ở Xuân Phong nhé! Tưởng là bạn học cũ của tui nên
chào, thôi thì chào chú em họ Cao vậy! 🙂 Chúc đi chơi vui! NL


[BG50-42] KVT – 27/06/2005
cpe-66-91-73-148.hawaii.res.rr.com

Ah, thì ra là con bà Sơn mí cày họ Cao ở Xuân Phong. Làm mí tui mừng hụt,
tưởng là bạn cũ, không rủ cũng tới. Thôi thì nhờ Web ta, ta làm quên hầy? Chào
mọi người, chúc mọi người tham dự đại hội vui vẽ, bình an và đoàn kết…


[BG50-41] Cao Xuanphong – 27/06/2005
rpa.metlife.com

Chi Lan oi, Nhà em nỏ phải người xưa tên “Gió” yêu dấu của chị mô. Em la thằng
con út của bà Sơn (máy cầy) Xuân Phong. Nói tới đây thì chị biết cái tên Cao
Xuanphong từ đâu chui rà rồi ( em bắt chước anh Vũ Gia Hòa) hiihihihi. Có Vũ
Gia Hòa thì phải có Cao Xuânphong chư lị 🙂 Hôm thư Bẩy bà con tui nhậu một
trận với phái đoàn Oregon gần chết. Tạm thời mí tui vẫn vô địch thủ…. Chờ
anh Bạt Gió qua may chi chống cự đươc vài thùng hiihihihi Hẹn gặp bà con (nhất
là mấy người đẹp) soon………


[BG50-40] Dzu Xuân.Atlanta. – 26/06/2005
adsl-214-20-207.asm.bellsouth.net

Hôm qua bà tui ra Phi trường đón Bà con ở Oregon sang Atlanta dự Đại Hội Bình
Giả .Xuống một chuyến máy bay 28 nguòi rành đông,vui như ngày tết,lâu ngày người
ĐỒNG Hương gặp nhau thật cảm đông.Rất mong những ngày kế tiếp được đón tiếp
quí vị tại Phi Trường ALT.See you cuối tuần nầy. Dzu Xuân.


[BG50-39] Vũ Ngọc Lan, Garden Grove, California
– 26/06/2005
adsl-69-231-215-233.dsl.irvnca.pacbell.net

Chào mọi người! Mới chạy vô đây coi thấy mọi người nói chuyện vui quá! Thấy
có tên Cao Xuân Phong, không biết có phải Phong học cùng lớp với tui không?
Chúc mọi người đi chơi vui vẻ nhé! NL


[BG50-38] Nguyễn Duy-An, Virginia, USA
– 26/06/2005
h-67-102-97-52.mclnva23.covad.net

Tôi cảm thấy lòng mình nôn nao thật nhiều khi nhận và đưa lên trang WEB những
tin tức liên quan tới ngày Đại Hội, và còn cảm động hơn nữa lúc ghi nhận những
tấm lòng vàng của Quý Vị Ân Nhân, mặc dầu không thể tham dự nhưng đã gởi lời
chúc mừng và ủng hộ Quỹ Bác Ái và Bảo Trợ Ơn Thiên Triệu trước khi HỘI được
chức thức thành lập vào dịp Đại Hội Kỷ Niệm 50 Năm Di Cư và Thành Lập Làng Bình
Giả. Tình người ở quê tôi vẫn ĐẸP như thuở nào. Hy vọng sau dịp Đại Hội, bà
con Bình Giả khắp nơi sẽ đoàn kết yêu thương nhau nhiều hơn. DuyAn


[BG50-37] Ả Hoe – 24/06/2005
cpe000ea6ce9e78-cm0012c9214bb0.cpe.net.cable.rogers.com

Ngọc Hà yêu dấu của lòng ai…Ả đây nói giỡn với Ngọc Hà một chút chơi thôi.
Đừng giận nhé! Vì giận thì giận, mà thương thì thương.Thời đại bi giờ hiện đại
rồi-chỉ hơi hại điện một tí- chứ đâu còn ‘anw mắm ăn ruốc’ như hồi xưa nữa!
Ngay cả anh cu Tâm ở ngay trong quần chúng Sài-gòn, nghe thấy như vậy, ớn quá,
té xỉu ngay trên bàn phím, vội vàng cancel vé máy bay. Thiện tai, thiện tai…Nói
như vậy thôi, chứ BTC đã lo chu đáo từng miếng ăn, chỗ ngủ, ngay cả chỗ ỉ nữa!
Không thôi, lỡ có anh cu mô nữa đêm đi bậy bạ vào lùm, xui thay gặp phải rắn
hổ mang đớp một miếng, thì trở thành Chung Vô Diệm-dịch sang tiếng Nôm là’ Chim
Vô Dụng’. Thế là còn gì đời…..trai!!!!!!


[BG50-36] Cu Tý – 24/06/2005
cpe-66-91-73-148.hawaii.res.rr.com

Cu Tý đọc lịch trình, thấy đội bóng chuyền của thành phố Atlanta sẽ thi đấu
với đội bạn mà phát ham. Rất tiếc không được coi! Nghe nói cái đội bóng ni nổi
tiến lắm . Nhất là cái hồi mô đó đánh cho đội cha Đức sất bất, sang bang luôn,
WOW!. Có người góp y là cái đội ni cần phải tập xoay vòng một tí . Hồi mô đó
mới có cha Đức với lại ông bác sĩ Thăng chi đó thôi mà đã hơi vất vả rồi…
hì hì . Vậy thì kỳ này phảiCỐ LÊN,… CỐ LÊN NHÁ . Năm châu, bốn bể ví tui sẽ
coi đấy hì hì… Đừng làm ví tui thất vọng hấy . Just kidding!!


[BG50-35] TVan Vn – 24/06/2005

Hỡi Anh Em năm châu bốn bể Năm Mươi Năm họp mặt nhớ về Gái Trai Dâu Rể Bình
Giả cố quê Họp quây quần, làm vài xị Đế … Bớ thanh niên trai tráng nước chủ
nhà Tham gia họp mặt đầy đủ nha Là dân máu mặt gốc Bình Giả Anh em qui tụ, chớ
rời xa… Ai đi… có Khô Đuối gửi làm quà …Ai trốn! Về Bình Giả, biết tay
ta! Hà Hà!!


[BG50-34] Xuân-Dung, Virginia – 23/06/2005
h-67-102-97-52.mclnva23.covad.net

Chị Ngọc Hà ơi, em đoán chắc là anh Tâm – SgVn, anh ấy cưởm động quá nói không
lên lời đấy thôi. Nhưng không sao đâu,lần tới có dịp anh nhớ viết vài lời nha,…dù
chỉ một lời làm…tan nát lòng nhau!!!!!!!


[BG50-33] Ngọc Hà – 23/06/2005

Anh Tâm chắc vào đây đọc xúc động quá hay sao mà viết được mấy chữ SGVN là
rút lui có trật tự? Ả Hoe ơi, ví tui hỏi cho biết tình hình vậy thôi chớ đã
đi tới đó rồi cỡ nào cũng cân, cho dù phải ăn cá Trích hay cá Chèo Queo em cũng
ok mà, cho dù sau đó về phải đi bác sĩ vì xương cá Trích đâm cho lủng mồm. Đúng
là “…Đói no thiếp chịu, lạnh lùng thiếp cam.” Nên Ả Hoe đừng trách em tội
nghiệp. Nhưng cái vụ ra gốc cây thấy có vẻ không ổn mấy đâu vì em sở cảnh sát
bắt phạt tội làm ô nhiễm môi sinh :-))) Nhà em cũng có phần tư sản hóa chút
xíu, nhưng đi tới Atlanta nhà em vẫn “mặc áo the, đi guốc mộc” Ả đừng lo :-)))


[BG50-32] Tamvan – 23/06/2005

SgVn


[BG50-31] Xuân-Dung, Virginia – 22/06/2005
h-67-102-97-52.mclnva23.covad.net

Ý trời đất ơi, LẠ GƯỜNG là em đã khó ngủ lắm rồi, nhưng đành “hy sinh vì Đại
Nghĩa”- sẽ pha “Trà Móc Câu” uống để nói chuyện cho anh nớ đỡ buồn ngủ khi lái
xe, vậy mà bây chừ còn cái màn…..ra gốc cây bàng như ả hoe nói đó…… Buồn
này biết tỏ cùng ai????


[BG50-30] ả hoe – 22/06/2005
cpe000ea6ce9e78-cm0012c9214bb0.cpe.net.cable.rogers.com

Nghe mấy ả đòi ăn ngon, nhà xí mà ả ni thấy mệt cái…mình. Đã đi tới đó là
phải sống lại như hồi cha ông di cư vào Nam,hay như cái lúc nằm rừng , làm rẫy
ở Gia-quét. Ăn thì ăn cá trích, cá chèo queo. Đi ỉ thì ra gốc cây bàng, vừa
có gió mát trăng thanh, vừa ca bài “lá diêu bông “. Mấy mệ bị tư sản hóa , không
còn nhớ tới 10 năm kháng chiến ‘nawmf mùng chống muỗi’ nữa rồi. Ôi thời oanh
liệt nay còn đâu!!!!!!!!!!


[BG50-29] Trốc Trạc – 21/06/2005
modemcable133.64-200-24.mc.videotron.ca

Anh Tâm Ơi Nhớ Mang Theo Riềng Và Vài Xị Đế Nựa Nha…Qua Bên Ni Anh Em Ta
Nhâm Nhi Thịt Chó Với Đế Là Hết Sẩy…hehehe


[BG50-28] Ngọc Hà – 21/06/2005

Wow, Nhìn trong danh sách những người tham dự có anh Nguyễn Văn Tâm đến từ
Việt Nam, thật là quý, hoan hô tinh thần của anh Tâm. Đúng là hiếm quý, giống
như là 1 báu vật trong khu vườn Thượng Uyển… Đề nghị Ban Tổ Chức cho đeo name
tag màu đặc biệt :-))) Just kidding. Anh Tâm, nhớ vác sang Ô mai, chùm ruộc…
những đặc sản của Việt Nam cho bà con nhâm nhi nha. Đúng là “A hèm” ham ăn hả
:-)))


[BG50-27] Cy Tý – 21/06/2005
cpe-66-91-73-148.hawaii.res.rr.com

Cu Tý cũng vui thay cho cái O ni. Hình như cái O ni hồi nớ ở “Bình Ta” thích
đi nhảy ở sân nhà chú Tuấn Trình. Làm bọn choai choai cu Tý dòm l…é.. con
mắt ra luôn :-)))!. Rất tiếc kỳ này cu Tý không thể tham gia . Hy vọng kỷ niệm
50 năm thành công tốt đẹp, thì sang năm ta làm kỷ niệm 51, 52… năm . Do đó
Cu Tý count on BTC và tất cả bà con tham gia. Chúc tất mọi người tham dự đại
hội thật vui vẽ và đoàn kết .


[BG50-26] Ngọc Hà – 20/06/2005

Chỉ còn chưa tới 2 tuần nữa thôi bà con ta gặp nhau rồi, chỉ nghĩ thôi cũng
cảm thấy vui trong lòng. Từ nay đến đó Ngọc Hà sẽ đếm từng ngày. Cầu mong mọi
sự luôn tốt đẹp và bà con ta có một dịp gặp mặt thật khó quên. Cho em nhắn với
Ban Tổ Chức là nhớ làm sân khấu, và hệ thống âm thanh ánh sáng đầy đủ để bà
con có một buổi văn nghệ đáng ghi nhớ nha. Mấy bữa ni bên California nhà em
tập văn nghệ liệt luôn, chắc nhảy nhiều ra ri bữa mô cái eo lại thêm duyên dáng,
chứ không đến nỗi như thùng phi. :-))) Bà con ta nhớ đón xem, đón xem… chương
trình văn nghệ cây nhà lá vườn nha. Chúc bà con ta khoẻ mạnh để chuẩn bị cho
cuộc họp mặt sắp tới


[BG50-25] Bạt Gió – 18/06/2005
c-24-20-220-51.hsd1.or.comcast.net

Bà con ta ôi, thế là ngày Đại Hội cần kề rồi. Thật là hồi hộp khi gặp những
người thân quen sau cả chục năm xa cách, thật vui ghê. Hẹn gặp bà con ta ba
tuần nữa.


[BG50-24] Cao Xuanphong – 13/06/2005
rpa.metlife.com

Eo Cu Ẽo đừng có lo. Trời bão thì mạc trời bão, nếu mà bão quá thì ta…vô
lều…lúc nứ thì bão dữ tợn hơn 🙂 ………


[BG50-23] LQL – 10/06/2005
vancsn01.vcd.hp.com

Mùa này là mùa bão (hurricane). Ban Tổ Chức có dự án xa cua (contingency plan)
không nếu mà có bão trong dịp BG 50 này?


[BG50-22] Hà Thanh Hùng – 10/06/2005

Nghe đại diện đội bóng chuyền Atlanta nổ mà thấy ngứa ngáy cả chân tay. Thời
gian nay quân ta còn chơi chỗ miếng đất xéo vẹo đó nữa không hay có một sân
bóng mới ngon hơn rồi? Nhớ mấy buổi đi chơi bóng rồi sau đó làm vài ly với anh
em cũng vui ghê!


[BG50-21] Hà GH 678 778 3356 ( cell phone)
– 09/06/2005
adsl-065-006-148-101.sip.asm.bellsouth.net

Tôi đại diện cho đội bóng chuyền Atlanta , nhân dịp đại hội 50 năm, kính mời
các cầu thủ ngoài tiểu bang đến đấu giao hữu với đội chủ nhà. Thời gian chỉ
còn 3 tuần , các cầu thủ lo mà luyện tập, chứ đội chủ nhà từng tham gia thi
đấu từ nam tới bắc , từ đông sang tây , chưa hề thua.Thông báo như vậy để các
bạn cố gắng.


[BG50-20] LQL – 08/06/2005
vancsn01.vcd.hp.com

Nỏ phải lo chi cả. Ở bên ni có nhiều hủ gạo hủ nếp lắm. Thế nào cũng có đủ
người chơi mà.


[BG50-19] Hà GH – 08/06/2005
24-197-146-185.cpe.ga.charter.com

Đội bóng chuyền Atlanta đang chờ xem các nơi có gom đủ cầu thủ để thi đấu
không?Xin anh LQL lên tiếng coi sao.Nếu không có đủ cầu thủ thì ví tui chia
đôi ra ví tui chơi với chắc !!!!? Mách cho LQL biết là bữa nớ có cha Huy ở Úc
qua ,Ngài chơi giỏi lắm đó.

Ban Biên Tập

https://binhgia.net BÌNH GIẢ - Quê Hương Yêu Dấu
Follow Me:

Trả lời