Có ông phó trạng làng ta
Ngồi lê kể chuyện con cà con kê
Kể từ phố chợ kể về
Kể vào nhà bếp khen chê niêu nồi
Có ông phó trạng làng ta
Ngồi lê kể chuyện con cà con kê
Kể từ phố chợ kể về
Kể vào nhà bếp khen chê niêu nồi
Chuyện chày giã gạo ấy rồi
Cũng mang ra kể đầu đuôi trong ngoài
Rằng giàn chày đạp một loài
Có cây cần dọc lưng vai thẳng đòng
Đầu cần đội mỏ chòng ngòng
Đuôi cần chốt giữa hai bàn đạp đôi
Bốn chân bám trụ không rời
Vững vàng bền chặt khó dời khó di
Chày gì bộ dạng dị kỳ
Đầu gà đuôi chó nằm ỳ quanh năm
Thấy “đồ chày đạp” hay nằm
Cho là biếng nhác mà lầm đó em
Bao nhiêu gạo thóc đỏ đen
Chày đây quết giã đâm nghiền trắng tinh
Chớ xem thô kệch mà khinh
Mùa về trai gái tùng tình dưới trăng
Giã đâm nếp gạo trắng xoan
Tình quê thắm thiết rộn ràng nước non…
Ngày nay có máy xay đâm
Nhà nông thong thả chẳng cần động tay
Trạng ông mang tính thày lay
Luôn mồm kể chuyện cối chày quàng xiên
Hỡi ông phó trạng thâm niên
Em đây cỗ cối gắn liền chày đâm
Cớ sao ông lại vô tâm
Làm ngơ bỏ cối em nằm chơi vơi
Chẳng hề nhắc nhở một lời
Để em tủi phận giận đời chóng quên
Cối ơi ! Ai dám quên em
Nằm yên đợi đấy viết thiên truyện dài./.
Tổng Chân.