Bài viết khác

Chiếc xe đạp tàn tạ của thủ khoa Đại học Dược

Nhìn chiếc xe đạp của Lê Đức Duẩn-thủ khoa Đại học Dược (29 điểm), ai cũng chạnh lòng. Gần chục năm, Duẩn đi học trên chiếc xe cà tàng, lốp phải chằng, buộc, đũa xe han gỉ, hay hết hơi, thủng xăm.

Đã rất nhiều lần, Duẩn muộn học vì phải dắt xe đến trường. “Chiếc xe đó bà em cho từ hồi em học lớp 3. Bà bảo, bố em ngày xưa cũng từng đi chiếc xe đó”- Duẩn kể.

Bây giờ, khi đã đỗ thủ khoa đại học và được một nhà hảo tâm tặng một chiếc xe đạp mới, Duẩn bảo, sẽ giữ lại chiếc xe cũ làm kỷ niệm.

Chiếc xe đạp cà tàng của Thủ khoa trường Đại học Dược – Lê Đức Duẩn.


Chiếc xe này được bà cho Duẩn năm lớp 3. Bà bảo rằng, bố Duẩn cũng đã từng đi chiếc xe này.


Hơn chục năm gắn bó với Duẩn, chiếc xe thêm phần tàn tạ, cũ nát.


Lốp phải buộc vì đã mòn gần hết. Xích xe khô dầu, sắp hỏng.


Cận cảnh chiếc lốp xe. Đã rất nhiều lần, Duẩn bị hỏng xe giữa đường dẫn đến muộn học.


Đũa xe cũng han gỉ.


Bộ phận nào của xe cũng đã cũ, đến thời kỳ bán đồng nát.


Một bên phanh xe bị hỏng.


Bàn đạp cũng bị mất, chỉ còn thanh sắt nhọn hoắt.


Phần sau xe cũng hỏng hóc.


Vượt qua hoàn cảnh gia đình, Lê Đức Duẩn đỗ thủ khoa Đại học Dược năm nay với 29 điểm và đỗ Học viện Y Dược học cổ truyền.

(Theo Tiền Phong)

Ban Biên Tập

https://binhgia.net BÌNH GIẢ - Quê Hương Yêu Dấu
Follow Me:

Trả lời