Thơ (Thiêng Liêng)

Chùm Thơ Mùa Chay Thánh

 

 

Mùa Chay Ăn Chay

Quanh năm ăn uống quá rồi
Ăn đi ăn đứng,ăn đầy ăn no
Tiệc tùng chè chén nhỏ to
Mùa chay dẹp hết lo cho linh hồn
Linh hồn phải quí trọng hơn
Nếu hồn hư mất xác còn ích chi
Hy sinh cho Chúa chút đi
Hy sinh cho Chúa có gì thiệt đâu
Hy sinh một miếng  trầu cau
Một vài điếu thuốc, một xâu bánh mì
Nhiều người đói  khổ cực kỳ
Cửa nhà không có lấy gì độ thân
Nhiều người không có áo quần
Mùa đông giá rét ăn nằm nơi nao
Họ chui xuống dưới gầm cầu
Chui vào ống cống xe tàu chạy qua
Thấy người phải nhớ đến ta
Lấy lời kinh thánh đem ra thực  hành
Mùa chay cải dữ làm lành
Lập công phúc đức mới thành thánh nhân
Mùa chay quyết chí ăn chay
Làm phúc bố thí thì hồn mới yên.

 

Tội Con Mùa Chay

Âm thầm chầu Chúa mùa chay
Đêm khuya thanh vắng không ai ra vào
Không nghe một tiếng ồn ào
Cũng không một tiếng xì xào gần xa
Nghiêm trang con bươc tới tòa
Chấp tay quỳ gối con thưa Chúa rằng
Con không sắt đá đồng vàng
Con không là thánh là thần gì đâu
Quyền năng Chúa cả trời cao
Tác thành như thế con sao chối từ
Con đang cố gắng từng giờ
Hy sinh chịu khó đền bù tội con
Tội con là tội riêng con
Ông bà cha me giống dòng hai bên
Tội con là tội tổ tiên
A Dong nguyên tổ đổ trên loài người
Tội con là tội một đời
Sống đời dương thế biếng lười kiêu căng
Tội con là tội nhố nhăng
Uống ăn,  nhậu nhẹt mê tham bạc cờ
Tội con là tội hồ đồ
Nói năng tục tỉu dâm ô ngoại tình
Tội làm tan nát gia đình
Làm hư xã hội hư mình hư ta
Đàn ông cho chí đàn bà
Trẻ già con nít đều là nạn nhân
Mùa chay con quyết ăn năn
Xét mình xưng tội thành tâm trở về
Hai hàng nước mắt dầm dề
Cầu xin Chúa Mẹ mọi bề thứ tha
A Dong cùng tội E Va
Tổ tiên nội ngoại đều là tội con
Mùa chay mùa cứu linh hồn
Chúa thương tha hết không còn tội chi
Tạ ơn Chúa Amen

 

Lời Cầu Mùa Chay

Lời cầu dâng Chúa mùa chay
Chúa là Thiên Chúa tràn đầy khoan nhân
Con đây không phải Thiên thần
Con không là thánh con van xin Ngài
Loài người lắm chuyện trái sai
Lắm điều bất chính không ai vẹn toàn
Nhiều khi ăn nói lăng loàn
Nhiều khi hành động ngang tàng gớm ghê
Xét mình con thấy ê chề
Mùa chay con phải trở về ăn năn
Mùa chay khóc lóc não nề
Con xin kể hết Mẹ nghe con mừng.

 

Mùa Chay Lên Đường

Mùa chay ai nấy lên đường
Vác cây Thánh giá theo gương của Ngài
Vác đi đi mãi lên đồi
Ngọn đồi thương khó nói lời xin tha
Ngài là Chúa cứu chuộc ta
Ngài thương tha hết không là trầm luân
Chúa thương nâng đỡ bao năm
Nhưng nay trở chứng con hay biếng lười
Học theo thói xấu người đời
Đam mê phá phách hết lời kể ra
Phạm nhiều tội  lỗi xấu xa
Gia đình cay đắng người ta than phiền
Chạy theo cái bã bạc tiền
Chạy theo cái bã tiên đen tiên vàng
Ông bà, cha mẹ bàng hoàng
Trong nhà cúi mặt  ra đàng ngậm câm
Mùa chay kiểm điểm lương tâm
Chúa ơi con thấy con hoàn toàn sai
Không còn trì hoãn nay mai
Bây giờ con đến xin Ngài thứ tha
Chấp tay quì gối trươc tòa
Xin Ngài mở lượng hải hà lắng nghe
Bao lần cha mẹ răn đe
Cấm theo mấy đứa bạn bè chơi hoang
Dần dần tính nết ngang tàng
Để rồi bỏ hết không màng việc chi
Học hành bữa bỏ bữa đi
Có đi cũng chẳng ích gì – tốn cơm
Lúc đầu bỏ lễ vài hôm
Dần dần quyên hết bỏ luôn tới rày
Ba năm bảy tháng mười ngày
Con xin lỗi Chúa từ nay con chừa
Trước tòa Đức Mẹ con thưa.

Mùa Chay Nhịn Ăn

Mùa chay nhịn uống nhịn ăn
Quanh năm ngày tháng uống ăn đủ rồi
Bây giờ gắng nhịn chút thôi
Để yên ủi Chúa như lời Ngài xin
Ăn chay bớt gạo bớt tiền
Để giúp kẻ khó trong miền chúng ta.

 

Mùa Chay Mẹ Chờ

Mùa chay thống hối ăn năn
Chúa ơi xin dạy con cần làm chi
Trước tòa Đức Mẹ con quì
Con xin lỗi Mẹ bởi vì con hư
Từ lâu Mẹ đứng Mẹ chờ
Chờ con bỏ tính ơ hờ kiêu căng
Chờ con bỏ tính  tham lam
Chờ con trở lại siêng năng học hành
Chờ con cải dữ làm lành
Sống làm con Chúa sau làm thánh nhân.

 

Mùa Chay Vườn Dầu

Mùa chay bước tới vườn dầu
Đi theo sau Chúa theo sau tông đồ
Tông đồ dân biển đơn sơ
Hễ đặt mình xuống là khò khò ngay
Không quan tâm đến việc thầy
Đang cơn thổn thức dâng đầy nghẹn tim
Dang tay Chúa ngước mắt lên
Đứng lên quì xuống không yên chút nào
Mồ hôi lẫn cả máu đao
Đổ ra ướt đẫm trông vào thảm thê
Giuda đồng bọn gần kề
Liếc nhìn Chúa thấy tông đồ ngủ say
Quan quân kéo đến bao vây
Giuda bước tới gởi lời chúc hôn
Phê rô ngái ngủ hết hồn
Rút gươm chém phứt một tên trong đoàn
Đứt tai máu chảy tràn lan
Chúa làm phép lạ,  tai lành lại ngay.

 

Mùa Chay Ngắm Chặng Đàng

Mùa chay ngắm các chặng đàng
Con nhìn Đức Mẹ hai hàng lệ rơi
Con thưa với Mẹ mẹ ơi !
Sao con Thiên Chúa xuống đời làm chi
Ngài đâu có lỗi phạm gì
Tại sao Ngài chết chết vì tội ai
Tội xưa hay tội hôm nay
Tội ai làm hại cả loài người ta
Phải chăng là tội Giu đa
Thèm ba chục bạc mà ra lỗi nầy
Phê rô chối Chúa dài dài
Bọn người Do thái đánh Ngài lòi xương
Còn con dở dở ương ương
Mỗi lần phạm tội như gươm chém Ngài
Mẹ ơi con thấy con sai
Con xin lỗi Mẹ từ  nay con chừa
Sấp mình con lạy con thưa
Con xin Mẹ xuống dẫn đưa con về.

 

Ban Biên Tập

https://binhgia.net BÌNH GIẢ - Quê Hương Yêu Dấu
Follow Me:

Trả lời