Binh Gia – Que Huong Yeu Dau :

Giải Đồng Hương Bình Giả Cùng Viết Lần 2

Bài Dự Thi Giải
“Đồng Hương Bình Giả Cùng Viết”
Lần Thứ 2

Xin xem thông báo và thể lệ dự thi

Các tác phẩm dự thi được trình bày theo ngày đăng lên trang web.
Xin quí độc giả nhấn vào tựa bài để đọc trọn bài dự thi và chấm điểm ở phần cuối của mỗi tác phẩm.


Thể Loại : Thiếu Nhi – Văn Vần | Thiếu Nhi – Văn Xuôi | Trưởng Thành – Văn Vần | Trưởng Thành – Văn Xuôi

Yêu Em Lần Nữa (VTT-055) – Trưởng Thành – Văn Vần – 03/12/2009
Vì bé lắm trái tim ơi
Đời yêu thương kia quá rộng
Làm sao ta ôm choàng thế giới
Hãy bước đến nói với nhau.

Trái Tim Bé Nhỏ (VTT-054) – Trưởng Thành – Văn Vần – 03/12/2009
Vì bé lắm trái tim ơi
Đời yêu thương kia quá rộng
Làm sao ta ôm choàng thế giới
Hãy bước đến nói với nhau.

Lời Cầu Nguyện (VTT-051) – Trưởng Thành – Văn Vần – 09/11/2009
Vào buổi chiều – cuối tuần – thứ bảy
Con đi lễ – dâng Chúa lời kinh
Tiếng chuông ngân – văng vẳng bên mình
Cùng người đang tâm tình với Chúa

Mùa Xuân Tạm Biệt Mái Trường, Bạn Bè, Thầy Cô Giáo (VTT-050) – Trưởng Thành – Văn Vần – 29/10/2009
Cành mai con én báo xuân về
Ngày mai chúng mình thôi tạm biệt
Ngày mai xuân đến vui hả hê
Ai hiểu long tôi buồn lê thê

Khoảng Trống (VTT-049) – Trưởng Thành – Văn Vần – 20/10/2009
Ngày không anh dài vô tận
Em ngỡ mình hóa đá
Đôi bàn tay đã quen nồng ấm
Giờ mình em lạnh buốt trong đêm

Nhớ Miền Ký Ức (VTT-048) – Trưởng Thành – Văn Vần – 20/10/2009
Ngàn không vắng anh một màu rêu
Nhớ từng ánh mắt đến phiêu diêu

Về Thăm Bình Giả (VTT-047) – Trưởng Thành – Văn Vần – 21/08/2009
Ta về Bình Giã chốn thân thương
Mong được quên đi bớt nỗi buồn
Tìm bạn ngày xưa đâu còn nữa
Lặng lẽ lang thang khắp nẻo đường

Quê Xưa (VTT-046) – Trưởng Thành – Văn Vần – 21/08/2009
Cây đa bến nước con đò
Bao nhiêu tiếng hát giọng hò năm xưa
Xa xa vọng tiếng đò đưa
Cuối thôn tiếng hát giọng đưa nhịp nhàng

Yêu Thơ (VTT-045) – Trưởng Thành – Văn Vần – 21/08/2009
Mặc ai đứng trước ngồi trên
Ta đây cứ vẫn vui bên thơ này
Không ham những chén men cay
Chẳng cần tiền của mỗi ngày thừa dư

Cái Sọt Tre (VTT-044) – Trưởng Thành – Văn Vần – 20/08/2009
Ông kia có một con trai
Chăm lo nuôi lớn đến ngày lớn khôn
Bao năm sức lực hao mòn
Đến khi già yếu chỉ còn thân sương

Bình Giả Chiều Mưa (VTT-043) – Trưởng Thành – Văn Vần – 20/08/2009
Chiều hôm nay tôi ngồi trong căn hộ
Mắt trông ra sương tỏa khắp không gian
Hạt mưa rơi lác đác ở bên thềm
Trời ảm đạm chỉ còn mưa với gió

Ký Ức Con Diều (VTT-042) – Trưởng Thành – Văn Vần – 17/08/2009
Con nhớ nhà Bình Giã mình ngày ấy
Mười tám năm – những chặng đổi thay
Đêm mưa sét đánh trúng đuôi diều
Ba mẹ làm lâu định ngày mai mới thả…

Nhớ Cha (VTT-041) – Trưởng Thành – Văn Vần – 10/08/2009
Chẳng hiểu tại sao con nhớ cha
Bóng cha thấp thoáng mãi trong nhà
Nhiều khi con tưởng cha chưa mất,
Muốn gọi thật nhiều cha ơi ! cha!

Thương mẹ (VTT-040) – Trưởng Thành – Văn Vần – 31/07/2009
Con không đợi đến ngày kia, mẹ mất
Mà gào lên con thương mẹ, mẹ ơi!
Con không đợi đến ngày kia mẹ nhắm mắt,
Mà ôm hôn thân xác mẹ lạnh rồi.

Giáo Xứ Vinh Hà (VTT-039) – Trưởng Thành – Văn Vần – 27/07/2009
Nhớ lại xứ ta có Cha Kiều
Tính tình hiền hậu chẳng quan liêu
Cuộc đời linh mục thật là siêu
Hạm mình nghiêm ngặt sáng, tối, chiều

Bạn Xưa (VTT-038) – Trưởng Thành – Văn Vần – 27/07/2009
Gởi lời thăm bạn cũ xưa
Bóng hình thuở ấy vẫn chưa phai nhòa
Tính tình cởi mở hiền hòa
Lại thêm hình dáng nhỏ mà dễ thương

Gia Đình Và Việc Giáo Dục Đức Tin (VTT-037) – Trưởng Thành – Văn Vần – 27/07/2009
Năm nay giáo dục gia đình
Giáo phận kêu gọi chúng mình, anh tôi
Gia đình là một cái nôi
Phát xuất từ đó để rồi lan ra

Lời Tạ Lỗi Của Cựu Hoàng Bảo Đại (VTT-036) – Trưởng Thành – Văn Vần – 27/07/2009
Ngược dòng lịch sử gần xa
Vua quan nhà Nguyễn thật là tàn hung
Quyết diệt công giáo đến cùng
Qua mấy triều đại đi chung một đường

Sống Đạo (VTT-035) – Trưởng Thành – Văn Vần – 27/07/2009
Việt Nam truyền thống lâu đời
Hợp quần làng xóm mọi thời bên nhau
Cuộc sống đủ sắc nhiều màu
Nhà thờ ở giữa trước sau quây quần

Muộn (VTT-034) – Trưởng Thành – Văn Vần – 08/07/2009
Chiều nay gặp lại người yêu cũ,
Chẳng dám nhìn em chỉ cúi đầu,
Anh thầm tiếc mãi ngày xưa ấy,
Có đắt chi đâu mấy lá trầu!

Thi Khúc Mùa Phượng Nở (VTT-033) – Trưởng Thành – Văn Vần – 08/07/2009
Nầy cô bé tình ươm như nắng hạ
Hè về rồi, cô bé có buồn không?
Bé sẽ khóc khi nói lời từ giã,
Hay sẽ cười buông thõng giữa thinh không?

Nguồn cội (VTT-032) – Trưởng Thành – Văn Vần – 26/06/2009
Hạc bay về chốn thiên đường
Người ngồi tự tại bốn phương gió về
Hạc bay thôi hết đam mê
Chỉ còn nguồn cội con đê tre làng

Xuân Về Trong Giấc Ngủ (VTT-031) – Trưởng Thành – Văn Vần – 25/06/2009
Đêm tha hương Xuân về trong giấc ngủ
Thơm ngọt ngào dòng sữa mẹ ngày xưa
Nhạc du dương là sáo diều trong gió
Ru hồn hoang về lại với cội nguồn.

Những Đoản Khúc Sầu Thương (VTT-030) – Trưởng Thành – Văn Vần – 18/06/2009
Sóng bạt trùng dương ngàn nỗi nhớ
Gió vượt trường sơn vạn ước mơ
Trăng soi gối mộng tình thơ
Thương người bên ấy bơ vơ lạnh lùng.

Nghĩ về em (VTT-029) – Trưởng Thành – Văn Vần – 13/06/2009
Hai chục năm rồi em là vợ của anh
Bao vất vả khó khăn mình em chịu.
Đời giáo viên với đồng lương túng thiếu,
Anh đã làm em khổ gấp vạn lần.

Mẹ (VTT-028) – Trưởng Thành – Văn Vần – 13/06/2009
Đêm hôm qua con nằm mơ mẹ mất
Con gào lên bên xác mẹ lạnh tanh
Con ôm hôn thân xác mẹ hiền lành
Con gọi mãi mà mẹ không mở mắt

Thương Vợ (VTT-027) – Trưởng Thành – Văn Vần – 13/06/2009
Em không đẹp như tiên trong cổ tích,
Nhưng dịu hiền như cô Tấm ngày xưa,
Và em có một điều anh rất thích
Là yêu anh, chẳng biết mấy cho vừa !

Nghèo (VTT-026) – Trưởng Thành – Văn Vần – 13/06/2009
Vợ tôi sáng sớm đi buôn chuối,

Chiều lại bán xôi, tối bán chè.
Tôi thời sáng dạy, tối làm thuê,
Chiều đi cuốc rãy, tưới cà phê

Bình Giạ (tiếp theo) (VTT-025) – Trưởng Thành – Văn Vần – 16/05/2009
Tau quay về đệ (để) thăm làng Bình Giạ!
Lòng rung động nước mắt thằng đi xa
Bao nhiêu năm cách biệt phương trời đó
Giờ trợ về còn ai nhận ra ta?

Bình Giạ (VTT-024) – Trưởng Thành – Văn Vần – 14/05/2009
Bình Giạ ơi! Tiếng kêu nghe chi lạ
Mà thật gần và rất đỗi thân thương
Bao nhiêu năm tau ở xa mi quá
Chừ mần răng tỏ lòng nhớ tau ra.

Trường em (VTT-023) – Trưởng Thành – Văn Vần – 05/05/2009
Trường em ở tận đầu làng
Ba tầng phòng học, hai hàng cây xanh.
Trường em cây cảnh bao quanh
Thoảng hương lúa trổ xung quanh cánh đồng.

Thương Con (VTT-022) – Trưởng Thành – Văn Vần – 20/04/2009
Mỗi lần nghĩ về con
Là cha đầy lo lắng
Nếu như cha có mắng
Nếu như mẹ nặng lời

Mưa Bình Giả (VTT-021) – Trưởng Thành – Văn Vần – 18/04/2009
Răng nỏ biết chiều ni con nhớ mẹ,
Mưa xứ Bình răng buồn lắm mẹ ơi!
Nhớ khi tê, sắp lễ giỗ Cha Kiều,
Cha soạn cuốc, soạn cày ra đi trỉa

Ngõ Hẻm (VTT-020) – Trưởng Thành – Văn Vần – 13/04/2009
Dọc theo xóm nhỏ một lối quen
Lại nhớ chiều xưa dẫu xa anh
Bỗng đến nơi đây chiều Bình Giả
Xa rồi lòng lại nhớ thương thêm

Con Đường Bình Giả (VTT-019) – Trưởng Thành – Văn Vần – 13/04/2009
Con đường Bình Giả chiều nay
Một mình lẽ bước nhớ ngày chia xa
Nhớ gì như nỗi nhớ nhà
Bên đường sỏi đá chùm hoa bẽ bàng

Di Ảnh Cha (VTT-018) – Trưởng Thành – Văn Vần – 13/04/2009
Trời vào đông gió khẻ trở lạnh
Cảnh nghĩa trang vắng vẻ âm u
Trải nắng – mưa quyện gió mây mù
Vậy mà đã bốn mùa cách biệt

Bình Giả Quê Tôi (VTT-017) – Trưởng Thành – Văn Vần – 04/04/2009
Tôi sinh ra trên đất làng Bình Giả!
Người và đất xứ Bình đã nuôi tôi.
Dù mai này, có ở khắp mọi nơi,
Tự hào lắm, quê hương tôi… Bình Giả!

Mẹ Hiền (VTT-016) – Trưởng Thành – Văn Vần – 30/03/2009
Trời chiều, mây xám gió đưa
Chợ phiên đã vãn mẹ chưa trở về
Mưa rơi rát mặt nặng nề
Nghĩ thương đời mẹ trăm bề lo toan

Áo Dài và Nụ Hoa (VTT-015) – Trưởng Thành – Văn Vần – 30/03/2009
Sáng nay cô bé đi học sớm
Tà áo trắng ngần theo gió bay
Nụ hồng đón nắng chợt nở chớm
Đẹp quá! Sao mà yêu lắm thay.

Mẹ Bình Giả (VTT-014) – Trưởng Thành – Văn Vần – 30/03/2009
Tóc mượt làng Ba,
Chân làng Hai tượng đài giới trẻ,
Làng một nhịp thở phập phồng.
Tay mềm Đất Phát.

Quê Tôi Bình Trung (VTT-013) – Trưởng Thành – Văn Vần – 23/03/2009
Có ai xuôi ngược Miền Nam
Xin mời ghé đến dân làng Bình Trung
Hoa thơm lúa trĩu điệp trùng
Đất đai màu mỡ vô cùng tốt tươi

Mùa Thả Diều (VTT-012) – Trưởng Thành – Văn Vần – 23/03/2009
Mùa thả diều, nhiều người đem diều thả
Diều chưa lên, vất vả chạy ngược xuôi
Sửa dây neo, chắp cánh hoặc thêm đuôi
Cân thăng bằng, xong xuôi lại chạy thử

Tâm Sự Đầu Năm (VTT-011) – Trưởng Thành – Văn Vần – 23/03/2009
Mừng vui ngày hội khai trường
Khắp nơi lũ lượt lên đường về đây
Gặp cô rồi lại gặp thầy
Bạn bè lớp cũ đủ đầy có nhau

Nhớ Bạn Xưa (VTT-010) – Trưởng Thành – Văn Vần – 23/03/2009
Đêm nay trăng sáng ngoài trời
Sao trong lòng những bồi hồi chờ trông
Tuổi xanh chưa vướng chỉ hồng
Vội vàng viết gởi vài dòng gần xa

Án Mạng (VTT-009) – Trưởng Thành – Văn Vần – 23/03/2009
Bình Giả cách Xuân Sơn
Chỉ có hai cây số
Vậy mà lúc tẩu lộ
Lại gặp phải thằng gian

Đôi Dép (VTT-008) – Trưởng Thành – Văn Vần – 23/03/2009
Chỉ là một đôi dép
Rất đơn sơ giản dị
Nhưng cũng quan trọng lắm!
Mỗi khi ta bước đi

Đổi Mốt (VTT-007) – Trưởng Thành – Văn Vần – 23/03/2009
Ngày nay xã hội càng văn minh
Áo quần đổi mốt, xe mới tinh
Điện thoại di động đến vi tính
Nhà cao cửa rộng đổi mốt “nhìn”

Bốn Mùa Xa Xứ (VTT-006) – Trưởng Thành – Văn Vần – 22/12/2008
Ngày xưa đâu rồi nhỉ,
Xuân thắm hồng trời mây,
Áo mới ra sân ngóng,
Đâu pháo rộn xóm làng.

Mỵ Châu sử truyện (VTT-005) – Trưởng Thành – Văn Vần – 09/12/2008
Tôi kể chuyện xưa: Nàng Mỵ Châu
Trái tim thay óc, đặt trên đầu
Nỏ thần để tráo sang tay giặc
Non nước từ đây chuốc khổ đau

U Hoài (VTT-004) – Trưởng Thành – Văn Vần – 26/11/2008
Chiếc lá
Rơi êm
Ngoài sân vắng

Nồi Xông (VTT-003) – Trưởng Thành – Văn Vần – 25/11/2008
Mẹ ơi!
Con nhớ những ngày ấy,
Đôi vai mẹ rất gầy
Vì bao đêm thao thức,

Chị tôi (VTT-002) – Trưởng Thành – Văn Vần – 17/11/2008
Phận nghèo – khiến chị long đong
Em nuôi con chữ – chị còng cấy thuê
Mưa ngâu rắc hạt dầm dề
Gió hiu hắt lạnh làm tê thân gầy

Hoài Niệm (VTT-001) – Trưởng Thành – Văn Vần – 17/11/2008
Lần ấy ta về ngang trường cũ
Một mình lẻ bước giữa chơi vơi
Cái thuở học trò giặc một lũ
Nay còn đâu nữa bạn bè ơi

Ban Biên Tập

https://binhgia.net BÌNH GIẢ - Quê Hương Yêu Dấu
Follow Me:

Trả lời