Sau chuyến đi hành hương Đức Mẹ Măng đen về, day dứt trong tôi là hình ảnh của những đôi bàn tay…

Trong hình ảnh này, Mẹ vẫn che chở đoàn con, và truyền cho chúng con thông điệp: “..hãy đến với tha nhân, với những người cùng khổ và đặc biệt là đến với anh chị em bệnh nhân phong cùi “(Lời của Đức TGM Leopoldo Girelli khi viếng thăm Đức Mẹ Măng Đen 09/2011)
Ngày 14/09/2012 Tại làng ĐakPnan, Xã Kon Thụp, Huyện MangYang, Gialai. Khi thấy Đức Cha Micae Giám mục Kontum đến thăm làng. Có những đôi tay không còn nguyên vẹn chạy đến để được bắt tay, để được vị Cha của họ vổ về trong cơn bách hại
… tình yêu đã vượt qua nổi tị hiềm , e ngại căn bệnh phong cùi
Đôi tay nguyện cầu bình an cho con cái làng Phong cùi Đakpnan
Đôi tay cầm phấn, cầm viết của Người Bahnar lớn dạy người Bahnar nhỏ học tại làng cùi, lúc Đức Giám mục đột xuất đến thăm.(Hình: Truyền thông Chúa Cứu thế)
Những đôi tay giúp xe của Đức Cha đến với ĐakPnan, khi nhà cầm quyền lấy lý do đường sạt lỡ không cho xe Ngài đi qua (Hình: Truyền thông Chúa Cứu thế)
Cũng có những đôi tay đào xới các móng trụ tháp chuông theo “lệnh trên”, để hòng phi tang hành vi cướp đoạt Nhà nguyện của dân làng
“Ông nội” – người dân làng Đakpnan và hầu hết giáo dân Kontum gọi vị giám mục của họ thân thương như thế- 14/09/2012

Tôi nhìn xuống đôi tay mình…

Lộc AnHà

Ban Biên Tập

https://binhgia.net BÌNH GIẢ - Quê Hương Yêu Dấu
Follow Me:

Trả lời