“Giờ đây tôi muốn nói với anh chị em yêu quý đã đến ngày lễ này, đến với ngày lễ trọng đại của Thiên Chúa trong nghi thức phong chức cho các anh em linh mục này. Tôi biết là nhiều người trong anh chị em đến từ rất xa, với hành trình dài hơn 2 ngày. … Nhưng, tôi cám ơn sự quảng đại của anh chị em. Điều này chứng tỏ tình yêu thương của anh chị em đối với Giáo hội, tình yêu của anh chị em dành cho Chúa Kitô.”
Đức Thánh Cha xin các tín hữu cầu nguyện cho các linh mục, ngài nói: “Anh chị em hãy tiếp tục tiến bước với tinh thần của 8 mối phúc thật và tôi xin anh chị em, hãy luôn cầu nguyện cho các linh mục của anh chị em, đặc biệt những linh mục hôm nay sẽ lãnh nhận thánh chức. Dân Chúa nâng đỡ các linh mục bằng lời cầu nguyện. Và trách nhiệm của anh chị em là nâng đỡ các linh mục. Có thể có người trong anh chị em sẽ hỏi tôi: ‘Nhưng mà thưa cha, làm thế nào để nâng đỡ một linh mục?’ Hãy tin vào sự quảng đại của anh chị em. Trái tim quảng đại của anh chị em sẽ nói với anh chị em cách thế để nâng đỡ các linh mục. Nhưng sự nâng đỡ đầu tiên cho các linh mục chính là lời cầu nguyện.”
Đức Thánh Cha kết thúc những lời nhắn nhủ của mình: “Anh chị em đừng bao giờ cảm thấy mệt mỏi vì cầu nguyện cho những người sẽ trở thành linh mục của anh chị em. Tôi biết là anh chị em sẽ cầu nguyện cho họ.” (REI 01/12/2017)
Hồng Thủy
Nguồn: http://vi.radiovaticana.va