Sáng tác

Gẫm thôi (thơ)

Gẫm thôi
“Lên non mới biết non cao
Nuôi con mới biết công lao mẹ thầy”
Lập gia ắt cảm đong đầy
Mẹ cha đứt ruột một bầy con tham
Vậy mà ta có ngưng làm
Những điều ganh tị để đàn con noi
Thay vì biết sống thiệt thòi
Thì ta chà đạp để ngoi lên đầu
Tổ tiên không khỏi buồn rầu
Khi mà tham vọng ăn sâu vào lòng
Trước điều lẽ phải công bằng
Thì luôn phải trả trước Hằng Hữu Cha

Có người ăn để làm ra
Còn luôn bòn mót của cha, em mình
Làm sao không sống nghĩa tình
Mà luôn đánh mất về mình anh em
Nào đâu có phát khát thèm
Sao không quý mến anh em mọi người
Mấy ai đối diện khuyên, cười
Hầu vui sửa đổi đời người với nhau

Ai ơi, dẫu đói sang giàu
Mà nên cố gắng để trau sửa lòng
Đó là nét đẹp hoài mong
Của toàn thế giới trong dòng đời nay

Trần Thực

 
Follow Me:

Trả lời