Hôm nay thứ ba ngày 31/5/2011 vào lúc 19giờ 30 theo truyền thống hằng năm , ngày bế mạc tháng Mân Côi, Trong tâm tình tri ân và cảm mến Mẹ. Cộng đoàn giáo dân xứ Vinh Châu cùng nhau quy tụ về dưới chân Mẹ Maria trước lễ đài trung tâm giáo xứ để cùng nhau làm giờ kinh kính Đức Mẹ, theo truyền thống tốt đẹp đã có từ rất lâu của con dân xứ Bình. Người Bình Giả luôn đặt niềm tín thác, tin tưởng vào Đức Mẹ, để luôn được mẹ Maria che chở, trong thời binh biến cũng như hôm nay, trên khắp mọi nẻo đường đời. Tiếp nối truyền thống của cha ông , đoàn con cháu hôm nay cũng tiếp tục việc làm tốt đẹp là, cùng nhau dâng lên Mẹ những đóa hoa tươi, hợp với những đóa hoa lòng cùng kính dâng lên Đức Mẹ Maria trong dịp Tháng năm
Lạy Mẹ Maria, xin nhận lấy những tấm lòng đơn sơ chân thành của mỗi người chúng con. Xin Mẹ luôn cầu bầu cùng Chúa cho mỗi gia đình chúng con, dù chúng con đang ở nơi đâu , vẫn luôn đặt hết niềm tin tưởng ký thác vào Mẹ.
Chúng con luôn cảm ơn Mẹ mọi lúc, mọi nơi và trong suốt cuộc đời chúng con, Xin Mẹ luôn gìn giữ mảnh đất Bình Giả thân yêu này, Xin hoán cải mỗi người, mỗi gia đình chúng con .để chúng con luôn sống đẹp lòng Chúa và Mẹ Maria