Năm nay, 03 Giáo xứ Bình Giả mình đều tổ chức sinh hoạt Trung Thu và tặng quà cho các em thiếu nhi (Riêng tổ 05 Nghi Lộc còn tặng thêm quà cho người già, đau bệnh. Có lẽ “Một người già bằng ba đứa trẻ”?).
Giáo xứ Vinh Châu năm nay chỉ tổ chức chương trình văn nghệ “bỏ túi”nhưng cũng rất vui nhộn (vì muốn dành cách đặc biệt cho sang năm dịp mừng 60 thành lập Giáo xứ).
Dịp vui trung Thu này có thêm “Hội ẩm thực” dành cho các em, Ngoài phần quà bánh kẹo, Giáo xứ còn tặng cho mỗi em từ 03 đến 05 vé = 15 đến 20 nghìn đồng tùy theo độ tuổi. Việc làm này rất có ý nghĩa và thực tế vì đã giúp các em có bữa ăn Trung Thu với nhau, ca hát vui chơi, xem múa lân v.v..
Xin cảm ơn Quý Cha, BHG, Quý Ân nhân và mọi người đã cho các em một ngày-đêm Trung thu thật vui
Xin gửi vài hình ảnh trong đêm trăng rằm này: