Bài viết khác

HỒNG ÂN KIM KHÁNH GIÁO PHẬN XUÂN LỘC

HỒNG ÂN KIM KHÁNH GIÁO PHẬN XUÂN LỘC
 
Giáo phận Xuân Lộc được thành lập ngày 14/10/1965, một thời điểm đáng ghi nhận, để từ đó cảm nhận bao hồng ân đến từ Thiên Chúa :
A.     THỜI ĐIỂM THÀNH LẬP :
  1. Tình hình chính trị, xã hội : Năm 1965, đất nước VN vẫn trong thời phân chia Nam – Bắc từ 1954, chiến tranh bắt đầu leo thang, tình hình chính trị tại Miền Nam vừa trải qua cuộc đảo chính 01/11/1963, vẫn đang rối bời với những chính biến : xuống đường – chỉnh đốn … thay ngôi đổi chủ.
  2. Tình hình tôn giáo : Những thay đổi chính trị, xã hội ảnh hưởng nhiều đến tôn giáo, cụ thể Công giáo : nhiều tân tòng của những năm 1955-1963 chao đảo, mất mát ; những quan điểm thời cuộc phân hóa nội bộ, nhiều xứ đạo vùng nông thôn vì chiến cuộc bị tan rã, những xứ đạo mới được hình thành đột xuất tại các đô thị và vùng ven v.v…
B.      QUÁ TRÌNH PHÁT TRIỂN GIÁO PHẬN
Ngày 30/04/1975, đất nước chuyển mình thống nhất, đưa Giáo Hội VN, cụ thể Giáo phận Xuân Lộc, vào tình thế mới đầy khó khăn nhưng cũng đầy HỒNG PHÚC mà khó có ai khám phá hết những ân huệ Chúa đã thương ban cho Giáo phận Xuân Lộc. Góp phần khám phá và biểu dương những hồng ân đó, chúng con xin chia sẻ :
1. Hồng ân dân số :
10/1965
1974
11/2005
09/2013
Gp. Xuân Lc
Gp. BÀ RA
Gp. X. Lc
DÂN S
521,595
2.263.800
2.945.220
GIÁO DÂN
164,144
332,810
761,931
224,769
921,489
GX & GHBL
133
151
187
46
269
LM Gp
157
209
184
75
390
LM Dòng
78
48
162
Nam Tu/
Dòng
151/3
140/5
66
571
271/18
N Tu/
Dòng
705/8
938/13
945
1858
+635/57
Tu Sinh,
C. Sinh
313
261
30
744
–  Giáo phận Xuân Lộc vào thời điểm 1965 có 164.144 giáo dân sống trong 133 giáo xứ. Trong 133 giáo xứ này, đã có 118 giáo xứ được hình thành từ 02 đợt di dân 1954-1956 và 1968-1972. Tỷ lệ 88,72%
–  Ngày 22/11/2005, Giáo phận Bà Rịa được thành lập với 224,769 giáo dân. Giáo phận Xuân Lộc còn 761,931 giáo dân. Tháng 09/2013, dân số Giáo phận Xuân Lộc đã lên tới 921.489 giáo dân, 269 giáo xứ (+GHBL).
–      Từ 2006 đến nay đã thành lập thêm 76 giáo xứ, trong đó có 58 xứ (tỷ lệ 76,31%) được thành lập do những đợt di dân từ khắp các vùng đất nước qui tụ về Đồng Nai (tức GPXL).
–    Như vậy, nhịp độ phát triển dân Công giáo Xuân Lộc chủ yếu do các đợt di dân!
–    Điều đáng nói là tín hữu Xuân Lộc dù là địa phương hoặc di dân từ khắp các miền đất nước qua nhiều đợt di dân, dù khác nhau về phong tục, tập quán, có khi cả tiếng nói … nhưng đã làm nên một cộng đoàn HIỆP NHẤT – HIỆP THÔNG LẠ LÙNG ! Đức Cha Phaolô Maria Nguyễn Minh Nhật đã biểu dương hồng ân này vào năm 1990, năm Ngân Khánh Giáo Phận. Hồng ân này vẫn tiếp diễn và tăng trưởng cho đến nay làm “nên dấu chứng sống động về một gia đình của Thiên Chúa giữa trần gian” (Kinh Năm Thánh Kim khánh Gp).
2. Hồng ân “Giáo lý chung giáo phận” :
–    Năm 1990, Ngân Khánh Giáo Phận, Đức Cha Phaolô Maria đã định hướng mục vụ “Xây dựng đền thờ tâm hồn bằng chương trình giáo lý chung Giáo phận”. Từ định hướng này, đã có :
  • Giáo lý căn bản (Giáo lý Hồng ân) : xây dựng nền tảng “căn nhà đức tin” cho người tín hữu từ tuổi nhỏ.
  • Giáo lý mục vụ hàng năm bổ túc lương thực đức tin cho các thành phần trong Giáo phận.
–  Phải chăng, nhờ nỗ lực “xây dựng đền thờ tâm hồn” này mà Chúa đã thương ban cho Giáo phận muôn hồng ân khác ?! Chúng con tin như thế !
3. Hồng ân Tông đồ Giáo dân :
Sự tham gia tích cực và hiệu quả của tín hữu Công giáo là “nét son” trong lịch sử Truyền giáo tại Việt Nam, cụ thể tại Giáo phận Xuân Lộc trong quá trình hình thành và phát triển. Chúng ta có thể ghi nhận một số điểm :
–    Những giáo xứ được thành lập từ 1954 – 1972 : do các linh mục đồng hành và phục vụ giáo dân. “Cha con” từ miền Bắc, miền Trung, từ Campuchia vào Đồng Nai, Bà Rịa, Vũng Tầu làm nên những xứ đạo mới (Vùng Hố Nai, Gia Kiệm, Xuân Lộc [Xuân Tâm, Xuân Hiệp], Phương Lâm, Long Hương, Vũng Tầu, v.v….)
–    Những giáo xứ được thành lập từ 1975 đến nay : tuyệt đa số do người giáo dân “lên đường”, chủ động qui tụ rồi liên hệ với linh mục (các vùng “kinh tế mới”, vùng sâu vùng xa …). Những giáo dân tự nguyện, dù gian khổ, qui tụ, chủ động sinh hoạt tôn giáo, liên hệ với linh mục và hình thành nên cộng đoàn giáo xứ.
–    Trong các giáo xứ cũ – mới, người giáo dân đã hưởng ứng, tham gia tích cực những hướng dẫn của các chủ chăn. Theo dòng thời gian, người giáo dân tham gia càng đông đảo hơn, chất lượng hơn, đặc biệt thêm thành phần trẻ. Ngày nay, trong các sinh hoạt thường xuyên tại Giáo xứ, sinh hoạt chung Giáo Hạt, Giáo Phận, người giáo dân đã hưởng ứng và tích cực tham gia cả khâu hình thành, tổ chức và thực hiện (Ban Hành giáo–Giới Gia trưởng–Hiền mẫu).
4. Hồng ân Ơn gọi đời Tu
–     Đây là hồng ân chung cho tất cả các giáo phận Việt Nam : ơn gọi đời tu (tu giáo phận – tu dòng) dồi dào, phong phú.
–     Riêng tại Gp Xuân Lộc, không những nhiều ơn gọi mà ơn gọi có “trình độ văn hoá” cao hơn và được đón nhận sớm hơn :
  • · Tu sinh giáo phận : từ hai năm qua, chiêu sinh từ lớp 10 (đang ước mong từ lớp 6) và được đào tạo cho đến sau đại học mới vào chủng viện. Thời gian chủng viện dài hơn (07 năm học + 02 năm thực tập). Hiện nay có 744 chủng sinh và tu sinh. Con số của giấc mơ !!!
  • · Ơn gọi các Dòng : năm 1965 có 151 thầy thuộc 03 dòng và 705 nữ tu thuộc 08 dòng. Năm 2013 có 271 tu sĩ nam thuộc 18 dòng và 1.858 tu sĩ nữ thuộc 57 dòng & tu hội. Ngoài ra, còn có 635 nữ tu thuộc 04 dòng giáo phận và 03 dòng có nhà chính tại Đồng Nai, được sai đi làm việc tại nơi khác. Ơn gọi đời tu vẫn dồi dào, khiến nhiều nơi khác tìm đến Xuân Lộc để chiêu sinh.
–  Ơn gọi truyền giáo : Giáo phận cũng như Dòng tu còn đón nhận được nhiều ơn gọi truyền giáo chuyên biệt cho các vùng truyền giáo.
5. Hồng ân chủ chăn :
Trên hết và xuyên suốt lịch sử hình thành và phát triển của Giáo Phận là hồng ân chủ chăn. Chúa đã thương ban cho Giáo Phận luôn có những chủ chăn nhiệt thành, năng nổ, can đảm và đạo đức, từ các Đức Giám mục đến linh mục đoàn.
a)   Giám mục : lần lượt đã có 04 Giám mục chính toà và 03 Giám mục phụ tá, 01 Giám mục “quê hương”“mỗi vị một vẻ, mười phân vẹn mười”.
b)  Linh mục đoàn : mỗi lúc một đông (từ 157 vào năm 1965) nay đã có 552 mà phần đông rất nhiệt tình, năng nổ và thánh thiện, nhiều vị đã “khai phá” vùng sâu, vùng xa.
C.     NHỮNG THÁCH ĐỐ.
Giáo phận Xuân Lộc đã đón nhận muôn hồng ân từ Thiên Chúa và đã nỗ lực làm nên “cộng đoàn Dân Chúa giữa trần gian” (Kinh Năm thánh). Trần gian hôm nay, bên cạnh mặt mạnh đáng trân trọng (những tiến bộ của khoa học kỹ thuật, của truyền thông …) tạo nên một gia đình nhân loại mang tính toàn cầu … Tuy nhiên, trần gian hôm nay còn là trần gian tục hóa – hưởng thụ ích kỷ, tiện nghi – loại trừ Thiên Chúa …:
  1. Con người : con người được tạo dựng là “hình ảnh của Thiên Chúa”, là chủ thể của thế giới nhưng con người hôm nay lại đang bị chà đạp thẳm sâu về sinh mạng (phá thai – chiến tranh), phẩm giá (bạo hành, buôn bán phụ nữ, trẻ em, bóc lột sức lao động …)
  2. Hôn nhân – Gia đình : thể chế thánh thiêng do Thiên Chúa thiết định để đem lại hạnh phúc đích thật cho con người và cộng đồng nhân loại. Nhưng hôm nay, hôn nhân – gia đình đang bị ‘phá sản’ tận gốc gây nên bạo lực, ly hôn, hôn nhân đồng tính, …
  3. Cộng đồng : Gia đình, Xã Hội và Giáo Hội được hình thành từ con người, từ hôn nhân. Nhưng hôm nay, con người và hôn nhân bị xoáy mòn tận gốc rễ khiến cộng đồng gia đình và nhân loại có nguy cơ tự hủy …
 D.     ĐÁP ĐỀN HỒNG ÂN VÀ ĐỐI DIỆN CUỘC SỐNG
Giáo Phận Xuân Lộc, vào thời điểm mừng Kim Khánh Giáo phận (2015) cảm nhận muôn hồng ân Chúa ban như những “ân huệ” phải đáp đền và như những “nén bạc” Chúa trao để sinh lời, tạo nên những sinh hoạt của Năm Thánh :
  1. Những sinh hoạt Năm Thánh Kim Khánh (x. Thư số 3-TLL/2014)
  2. Những dự án Năm Thánh :
– Hành Hương Năm Thánh.
– Kinh nguyện gia đình trong Năm Thánh.
– Gia đình hành hương Năm Thánh.
– Trung tâm Đức Mẹ Núi Cúi, “Giấc mơ đang thành hiện thực”.
3. Địa điểm hành hương : 14 địa điểm, đặc biệt :
– Toà Giám mục Xuân Lộc
– Nhà thờ Tân Triều
– Trung tâm Đức Mẹ Núi Cúi (tham quan)
KẾT.
Hồng ân nối tiếp hồng ân
Suốt Năm Kim Khánh đáp đền hồng ân !
                                                       TGM, Xuân Lộc, 31/10/2014
                                                   Đức Ông Vinhsơn Đặng Văn Tú,
                                                                 Tổng Đại Diện

Ban Biên Tập

https://binhgia.net BÌNH GIẢ - Quê Hương Yêu Dấu
Follow Me:

Trả lời